Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won lúc 2 giờ sáng: Chả cháy, mỳ đổ ra ngoài, vợ vẫn khen ngon

Tùng Ninh |

Nhiều người ao ước có được người chồng như Trấn Thành.

Mới đây, trên trang cá nhân của Hari Won đăng tải một clip quay lại cảnh Trấn Thành thức dậy lúc 2 giờ sáng để nấu mỳ cho cô ăn. Dường như Hari Won đi diễn đêm về muộn, Trấn Thành biết vậy nên đã lao khỏi giường để nấu cho vợ.

Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won

Đầu tiên, Trấn Thành cắt chả lụa và nem chua để chiên cho Hari Won ăn. Như một đầu bếp chuyên nghiệp, anh còn dạy vợ cách cắt chả phải dày mới ngon. Anh nói: "Nếu ăn chiên mới cắt khoanh tròn, còn ăn tươi thì cắt sợi ăn mới đã. Cắt sợi dày, cầm lên ăn nó mới ngon".

Trong lúc cắt chả, Trấn Thành không quên cho mèo cưng một miếng và hỏi: "Con muốn ăn cái này hả?". Cách xưng hô này cho thấy, anh rất yêu quý thú cưng và coi chúng như con mình.

Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won lúc 2 giờ sáng: Chả cháy, mỳ đổ ra ngoài, vợ vẫn khen ngon - Ảnh 3.

Sau khi cắt chả, Trấn Thành bắt đầu xào mì, nhưng do đêm muộn nên run tay làm văng cả mỳ ra ngoài, khiến Hari Won hét lên: "Trời ơi, không ăn đâu, bình tĩnh cái gì? Làm lố lăng thế này. Mỳ dơ rồi ai dám ăn. Làm sao ăn đây?".

Trấn Thành thấy Hari Won hét liền trấn an: "Bình tĩnh. Ăn bẩn sống lâu". Sau đó, anh phục vụ vợ vô cùng tận tình, cho chả và trứng vào chiên thật nhiều cho vợ ăn.

Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won lúc 2 giờ sáng: Chả cháy, mỳ đổ ra ngoài, vợ vẫn khen ngon - Ảnh 4.

Vợ đòi ăn hạt tiêu, anh cũng cho vào. Vợ đòi ăn ớt, anh phải lấy ớt cắt từng miếng cho vợ.

Hari Won không làm gì, chỉ đứng ngoài làm nũng, chỉ đạo và đòi hỏi: "Trứng bể kìa, bể thế này anh ăn đi, em không ăn đâu. Em không thích lòng trắng này. Em phải có ớt, không có ớt em chết. Cho em kim chi nữa…".

Trước sức ép từ Hari Won, Trấn Thành vẫn chiều vợ hết mình và chỉ trấn an: "Bình tĩnh". Anh còn gọi món mỳ của mình là: "Mỳ xào trong đêu thâu vắng, mỳ xào khổ hạnh, cực khổ". Điều này cho thấy anh rất cưng vợ.

Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won lúc 2 giờ sáng: Chả cháy, mỳ đổ ra ngoài, vợ vẫn khen ngon - Ảnh 5.

Do nấu vội nên Trấn Thành chiên trứng bị vỡ, còn chả lại cháy, nhưng Hari Won lại liên tục suýt xoa khen ngon như nhà hàng 5 sao. Cô còn nói: "Tuy nó dơ nhưng ăn vào sống lâu nên tôi vẫn ăn". Tuy nhiên, Hari Won ăn một chút rồi lại nhường cho Trấn Thành ăn.

Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won lúc 2 giờ sáng: Chả cháy, mỳ đổ ra ngoài, vợ vẫn khen ngon - Ảnh 6.

Trong lúc Hari Won ăn, Trấn Thành lại phải lọ mọ đi lau dọn nhà bếp.

Sự đáng yêu và tình cảm của hai vợ chồng Trấn Thành, Hari Won không khỏi khiến công chúng ngưỡng mộ, khen ngợi. Nhiều người ao ước có được người chồng như Trấn Thành.

Trấn Thành nấu mỳ cho Hari Won lúc 2 giờ sáng: Chả cháy, mỳ đổ ra ngoài, vợ vẫn khen ngon - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại