MC Cát Tường: Người yêu về quê cưới vợ, chăm vợ đẻ mà không hay biết

Tùng Ninh |

"Câu chuyện này tôi định sống để bụng chết mang theo vì nó rất quê và nhục, nhục nhã ê chề" – MC Cát Tường nói.

Mới đây, tại phần tiếp theo của chương trình 1001 câu chuyện thật, MC Cát Tường đã lần đầu chia sẻ một câu chuyện động trời từng xảy ra trong cuộc đời cô. Cô gọi câu chuyện này là "nỗi nhục nhã ê chề".

Câu chuyện này tôi định sống để bụng chết mang theo vì nó rất quê và nhục

Tôi đã nói rồi, trong cuộc đời này, chưa có khổ đau nào tôi chưa từng trải qua. Có những câu chuyện nếu tôi không kể ra thì cũng không ai dám tin.

MC Cát Tường: Người yêu về quê cưới vợ, chăm vợ đẻ mà không hay biết - Ảnh 1.

Tôi còn nhớ có một câu chuyện động trời từng xảy ra với tôi. Câu chuyện này tôi định sống để bụng chết mang theo vì nó rất quê và nhục, nhục nhã ê chề.

Cách đây 6 năm, tôi có quen một người đàn ông vào đúng mùng 7 Tết. Chúng tôi vừa gặp nhau là dính ngay cú sét ái tình, yêu thương nhau sâu sắc. Quê người đó ngoài Đà Nẵng.

Quen được khoảng 2 tháng thì người đó nói với tôi phải về quê. Suốt hành trình về quê, anh ta vẫn nhắn tin cho tôi bình thường. Nhưng đến đúng trưa hôm đó, tôi mất liên lạc với anh ta.

Tôi gọi mãi không được nên lo lắng lắm.10 giờ đêm hôm ấy, anh ta gọi video call cho tôi trong một không gian tối thui và ở trần. Đã thế, anh ta diễn còn sâu hơn cả diễn viên chúng tôi.

Tôi thấy thế mới bảo bật đèn lên thì anh ta kêu đang ở quê, nhà mất điện, rồi lấy tay đập lên mặt như đang bị muỗi đốt thật. Tôi hỏi sao nói nhỏ thế thì anh ta kêu ở quê nên 10 giờ là bà con cô bác ngủ hết.

Tôi hỏi tiếp sao từ sáng tới giờ không liên lạc được thì anh ta bảo bận nhiều việc ở quê, điện thoại lại hết pin nên không biết. Anh ta còn nói: "Anh nhớ em quá, nhưng thôi ngủ đi, mai anh gọi". Vừa nói, anh ta vừa tiếp tục diễn sâu cảnh bị muỗi cắn này nọ như thật.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy cho tới ngày anh ta về lại Sài Gòn. Tình yêu của chúng tôi tiếp tục được thêm 7 tháng nữa thì anh ta tiếp tục phải về quê lần hai. Lúc này, hai đứa tôi đã yêu nhau thật rồi nên tôi đưa anh ta ra tận sân bay luôn.

Trong suốt một tuần sau đó, ngày nào anh ta cũng gọi điện cho tôi đủ sáng trưa chiều tối.

MC Cát Tường: Người yêu về quê cưới vợ, chăm vợ đẻ mà không hay biết - Ảnh 3.

Yêu nhau cả năm trời mà anh ta về quê hai lần để đám cưới và nuôi vợ đẻ nhưng tôi không biết

Đùng một cái, tôi bỗng nhận được tin nhắn của một cô gái tự xưng là vợ anh ta. Cô này còn gửi hẳn hình đám cưới của anh ta với cô ta, có đủ cha mẹ hai bên.

Mãi sau đó tôi mới biết, cái ngày bạn trai tôi về quê cách đó 7 tháng mà mất liên lạc cả ngày là do anh ta về làm đám cưới. Ngay tối hôm anh ta gọi điện cho tôi là đêm động phòng của anh ta với vợ. Anh ta tranh thủ vợ ra ngoài rồi gọi cho tôi.

Còn lần về quê thứ hai đấy là anh ta về để nuôi vợ đẻ. Anh ta diễn quá tốt, quá xuất sắc.

Biết được mọi chuyện, tôi tá hỏa, sốc nặng, khóc như mưa, không hiểu chuyện gì đang giáng xuống đầu mình nữa. Chúng tôi yêu nhau gần cả năm trời mà anh ta về quê hai lần để đám cưới và nuôi vợ đẻ nhưng tôi không biết gì hết.

Sau đó, anh ta có gặp lại tôi, trình bày đủ kiểu rồi xin lỗi. Anh ta nói cô gái đó không phải vợ, chỉ là bạn gái cũ yêu nhau ở quê cách đây 8 năm. Khi anh ta vào Sài Gòn lập nghiệp, hai người đã chia tay nhau từ lâu.

Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại chơi bời lại với cô gái đó rồi cô ta dính bầu. Mùng một Tết họ gặp nhau, thế mà tới mùng 7 anh ta vẫn vào Sài Gòn rồi quen tôi lần đầu. Quen nhau được một tháng thì cô gái kia ở quê có bầu.

Gia đình hai bên thấy thế mới bắt anh ta phải về cưới vì ở dưới quê con gái không chồng không thể đẻ được. Họ chỉ muốn làm đám cưới để hợp thức hóa cho cô này được sinh con.

Lỗi của anh ta là quen tôi nhưng không chịu kể cho tôi nghe câu chuyện đó, rồi 7 tháng sau vẫn nuôi cô này đẻ. Đến lúc để điện thoại hớ hênh, cô này mới phát hiện ra mối quan hệ với tôi rồi gọi thẳng cho tôi để xưng vợ con. Nhưng đúng là vợ con thật chứ chẳng thể chối cãi được.

Lỗi ở đây rõ ràng do người đàn ông đó quá tàn nhẫn, để cả hai người phụ nữ bị tổn thương.

MC Cát Tường: Người yêu về quê cưới vợ, chăm vợ đẻ mà không hay biết - Ảnh 4.

Mọi người làm quan tòa cho tôi, xem tôi là kẻ thứ ba hay cô gái kia là kẻ thứ ba

Tất nhiên, sau khi chuyện đó vỡ lở, anh ta vẫn chọn tôi và quên luôn cô gái kia. Cô gái đó hận quá nên ôm con đi nước ngoài. Nhưng tôi bị gạt như thế cũng chẳng còn cảm xúc để yêu đương nên bỏ luôn.

Trong cuộc sống đúng là có những cái không thể ngờ được, sai một li đi một dặm. Tôi không thể tin tôi thông minh là thế mà lại bị rơi vào những cú lừa ngoạn mục.

Tôi vốn dĩ là người cực kỳ khó, chứ đâu phải dễ dãi, dễ yêu đâu mà yêu ai cũng bị lừa như vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi có khi nào mình bị ếm bùa, bị phá không nữa.

Tôi tức quá phải kể ra câu chuyện này để mọi người làm quan tòa cho tôi, xem tôi là kẻ thứ ba hay cô gái kia là kẻ thứ ba. Ai là nạn nhân ở đây?

Tôi kể ra hết để cảnh tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, thiếu thốn tình cảm như tôi phải hết sức tỉnh táo và bình tĩnh. Đàn ông lắm chiêu lắm. Khi họ muốn có được mình, họ sẽ dùng đủ cách vào có những cách chúng ta không thể ngờ được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại