*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vị Đại tướng từng kinh qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc với nhiều chiến tích rồi trở thành người lãnh đạo đất nước giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới - Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người từng được gặp, tiếp xúc với ông về tấm gương một nhà lãnh đạo quân sự tài năng, một nhà chính trị mẫn cảm và một đảng viên cộng sản hết lòng phục sự đất nước cho đến tận cuối cuộc đời.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Rừng Sác (nay thuộc huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) nằm ngay vùng ven Sài Gòn, là nơi khắc ghi dấu ấn của Đoàn 10 đặc công Rừng Sác (Đoàn 10) với những chiến công hiển hách. Với lối đánh “xuất quỷ, nhập thần”, bất ngờ và táo bạo, Đoàn 10 đã nhiều lần chia cắt tuyến vận chuyển hàng hóa, vũ khí của Mỹ chi viện cho chính quyền Ngụy ở Sài Gòn.
Đó là quá trình xây dựng Kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà của Bộ Tổng Tham mưu.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cách đây hơn 50 năm được giới quân sự Mỹ đánh giá là một sự kiện bất ngờ và kinh ngạc vì sự chuẩn bị chiến đấu của quân và dân ta. Một trong những điều gây kinh ngạc cho Mỹ-ngụy là nghệ thuật nghi binh của Quân Giải phóng miền Nam.
Nhớ lại trận đánh để đời vào Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) dịp Tết Mậu Thân năm 1968, các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn không khỏi bùi ngùi, rơi nước mắt trước vong linh các đồng đội đã hy sinh.
"Dù rằng đời ta thích hoa hồng", kẻ thù "buộc ta ôm cây súng", để đánh đuổi giặc xâm lăng thì Tết hay Xuân cần động binh vẫn cứ phải động binh.
Người Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi thân nhân nạn nhân vụ thảm sát ở Quảng Nam cách đây 50 năm.
Trong một lần về thực địa di tích lịch sử khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đoàn cán bộ Bảo tàng Quân khu 7 nhận được thông tin có 651 tài liệu là những bức điện cơ yếu với nhiều nội dung về Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đang lưu giữ tại Bảo tàng Tây Ninh.
Trong một bài viết mới đây trên tờ US News có tiêu đề "50 Years Later, the Tet Offensive in Vietnam Still Resonates" (Tạm dịch: 50 năm sau, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vang vọng), tác giả Kenneth T.Walsh cho rằng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã để lại những bài học đắt giá cho Mỹ.
Cách đây tròn 50 năm, vào đêm 6 rạng ngày 7 tháng 2 năm 1968 (Mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Thân) đã diễn ra trận tiến công cứ điểm Làng Vây thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, thành phố Huế là một trọng điểm của chiến dịch. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, tại cố đô Huế, tiểu đội 11 nữ du kích địa phương đã tham gia đưa bộ đội vào thành phố để chiến đấu.
Trong cuộc hội thảo về Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 mới đây được Bộ Quốc phòng tổ chức tại TPHCM, có một phụ nữ tham dự mang theo tấm hình chụp mình ở tuổi đôi mươi, năm ấy cô cùng đồng đội đánh vào Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn - cô là Phạm Thị Nhung, nữ biệt động thành duy nhất trong đội hình tấn công vào đầu não của địch.