Mất đi địa lợi, sư tử suýt chết, cuống cuồng tìm đường chạy thoát thân

Gabe |

Sư tử được mệnh danh là vua động vật nhưng không phải lúc nào chúng cũng là kẻ chiến thắng, đặc biệt khi phải đối đầu với những kẻ thù có thân hình to lớn như cá sấu.

Sư tử là động vật săn mồi cỡ lớn khi ở trên cạn, thậm chí còn biết bơi và trèo cây trong những trường hợp cần thiết, tuy nhiên chúng không được thành thạo và tỏ ra khá vụng về ở cả 2 lĩnh vực này.

Trên cạn, sư tử là 1 trong những loài đáng sợ nhất hành tinh, tuy nhiên khi xuống nước thì mọi chuyện lại khác. Con sư tử cái trong clip dưới đây vì 1 lý do nào đó mà buộc phải bơi xuống dòng sông đầy nguy hiểm.

Xem video:

Chấn thương kinh hoàng của sư tử sau khi sai lầm bước vào lãnh địa địch

Như đã theo dõi trong video trên, khi mất đi địa lợi, sư tử cũng trở nên yếu đuối không khác gì động vật ăn cỏ như linh dương hay ngựa vằn. Kẻ thù của nó - những con cá sấu với hàm răng lởm chởm, sắc nhọn chắc chắn không bỏ qua cơ hội này để có 1 "bữa trưa" đặc biệt.

Mất đi địa lợi, sư tử suýt chết, cuống cuồng tìm đường chạy thoát thân - Ảnh 2.

Hình minh họa

 May mắn thay, con sư tử cái đã dùng hết sức mình để vùng vẫy thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Hàm dưới của nó bị tổn thương nghiêm trọng, với tình trạng như thế, uống nước cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc ăn thịt hay đi săn.

Nếu không có sự can thiệp từ phía loài người, nhiều khả năng con sư tử đó sẽ chết trong thời gian ngắn. Có lẽ nguyện nhân đến từ cơn đói nhiều hơn từ vết thương!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại