Lùa nhóm người thiểu năng xuống mỏ, 10 năm sau, chủ mỏ than bị đày đọa sống không bằng chết

Hồng Ánh |

Chúng ta thường cho rằng chết là chuyện tồi tệ nhưng không chết thực ra là chuyện còn tồi tệ hơn, giống như một sự trừng phạt đáng sợ hơn cả cái chết.

Đây là một vụ án tai nạn tại khu mỏ. Chủ mỏ họ Triệu mở một mỏ than ở thị trấn nhỏ. 

Mỏ than không có bất kỳ trình độ khai thác hay biện pháp an toàn nào mà đều dựa vào quan hệ cá nhân với nhân vật có quyền thế ở địa phương để duy trì hoạt động khai thác. 

Rõ ràng sau lưng ông ta có ô dù rất lớn vì sau vụ tai nạn ở mỏ, chính quyền địa phương đã gặp khó khăn trong việc điều tra đành phải chuyển giao cho chúng tôi ở nơi khác đến làm việc.

Thực ra đây không phải là câu chuyện an toàn lao động mang tính toàn quốc, mà chỉ là vụ nổ ga khiến mỏ bị sập, một người chết, hai người bị thương nặng. 

Theo các quy tắc bất thành văn trong nghề, tai nạn mỏ thế này thường có thể giải quyết bằng cách bồi thường tiền mặt cho gia đình công nhân. 

Nhưng rất trùng hợp, khi đó đúng đợt kiểm tra toàn quốc về hệ thống giám sát an toàn. Chúng tôi ngầm điều tra nên chủ mỏ đã bị bắt giữ.

Khi tôi và nhân viên điều tra khác đến gặp chủ mỏ để lấy chứng cứ, bảo vệ mỏ cho biết, ông Triệu đã được đưa vào viện vì bị đái tháo đường.

Tôi vội đến bệnh viện trực thuộc cục tư pháp để gặp ông ta. Ông Triệu khoảng hơn 50 tuổi, dáng người mập mạp, giọng nói sang sảng, tính cách cứng rắn, căn bản không hợp tác. 

Ông ta ngồi bên giường chẳng thèm để ý đến các câu hỏi của tôi. Trước khi tôi rời khỏi đó, ông ta còn nói, anh yên tâm, chưa đầy một tháng sẽ có người bảo lãnh cho tôi ra.

Chủ mỏ này nói không sai. Do các loại nhân tố can thiệp, tiến trình điều tra diễn ra không suôn sẻ, thủ tục cưỡng chế bắt buộc phải chuyển thành giám sát. 

Hồi kết không như mơ

Nhưng vào đêm ông ta sắp được tự do thì bệnh đái tháo đường và sỏi mật cùng lên cơn dữ dội. Việc canh giữ không giữ được ông ta nhưng bệnh tật đã giữ ông ta lại.

Từ đó về sau, ông Triệu cũng không thể rời khỏi bệnh viện. Hơn 4 tháng sau, cuối cùng vụ án đã được phán quyết. Chủ mỏ họ Triệu bị tuyên 6 năm tù giam nhưng ông ta không thể ngồi tù vì sức khỏe ngày càng yếu đi nên chỉ có thể chấp hành thời hạn tù ở bệnh viện công an.

Vì lý do công việc, tôi thường phải đến bệnh viện đó làm việc, cũng thường gặp ông ta. Vì có tiền, ông ta vẫn một mình ở một phòng bệnh riêng sạch sẽ, gọn gàng, tuy nhiên cửa sổ đều có song sắt kiên cố.

Lùa nhóm người thiểu năng xuống mỏ, 10 năm sau, chủ mỏ than bị đày đọa sống không bằng chết - Ảnh 2.

Mỗi lần gặp, mắt ông ta mở to như đang có tâm sự gì đó. Có lần ông ta hỏi tôi, anh có tôn giáo không? Tôi thản nhiên trả lời. Có, tôi là đệ tử Phật giáo. Ông ta thở dài ông nói gì nữa.

Qua một thời gian, vì bệnh tình nghiêm trọng, ông ta phải chuyển viện. 

Nhà tù cũng làm thủ tục điều trị bên ngoài nhưng điều kỳ lạ là không những nhà tù không nhận, bệnh viện không nhận mà Diêm Vương cũng chẳng nhận ông ta. 

Khi tôi đến gặp tù nhân đó lần sau thì ông ta đã nằm liệt giường gần 8 tháng rồi. Người cao 1m8 mà cân nặng nhanh chóng giảm xuống còn 45kg. 

Chúng tôi thường gặp nhau nói chuyện, ông ta cũng càng lúc càng tín nhiệm tôi, có lúc còn nhờ tôi làm chút việc.

Tuy tôi xuất thân từ ngành y nhưng chưa từng thấy ai gầy gò như thế, đôi mắt hoàn toàn trũng sâu, xương gò má nhô cao, môi tím xanh, xương sườn nổi lên, có thể nhìn rõ từng cái một. 

Khi hít thở, xương sườn hơi nhô, bạn có cảm giác chỉ cầm chạm vào là có thể gãy. Cặp đùi càng khiến người ta không dám nhìn thẳng. 

Chúng gầy trông như cánh tay, lớp da nhẽo nhẽo như phủ thẳng lên xương, chẳng có chút thịt nào.

Lùa nhóm người thiểu năng xuống mỏ, 10 năm sau, chủ mỏ than bị đày đọa sống không bằng chết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Vì bệnh sỏi mật nên phải làm phẫu thuật khoang bụng, bụng có một vết thương nhỏ nhưng ông ta mắc bệnh đái tháo đường nên vết thương này mãi không liền miệng mà còn bị nhiễm trùng, da xung quanh đều mưng mủ. 

Bộ xương này đủ để cho người ta gặp ác mộng.

Tôi đã xem bệnh án của ông chủ mỏ này. Về lý, người bệnh gầy như vậy là vì bị suy đa tạng, đã sớm không còn sức lực duy trì nhịp đập của tim nhưng ông ta vẫn ngoan cường sống trong đau khổ mà không chết. 

Người tù bị bệnh này cho tôi biết, mục tiêu duy nhất bây giờ của mình là chết, chết là điều dễ chịu nhất. 

Giờ mỗi phút mỗi giây, ông ta đều sống trong đau khổ cực độ. Có lần ông ta tuyệt thực hơn 10 ngày liền, suy tim nặng, các bác sĩ đều cho rằng bệnh nhân này chết chắc rồi nhưng rồi ma xui quỷ khiến, ông ta lại sống lại.

Có một thời gian dài, vì bận công việc, tôi không đến gặp ông ta nhưng một hôm ông ta nhờ người gọi điện mời tôi đến. Tối hôm đó, ông ta nói chuyện với tôi bằng giọng nói cực kỳ yếu ớt.

Hơn 10 năm trước, khi ông vừa bắt đầu khai thác mỏ than, vì thiếu vốn, ông nhờ người lừa mấy người lang thang thiểu năng ở bến tàu xuống mỏ đào than, hơn nữa còn không trả công, chỉ cần thuê mấy người bảo vệ là được.

Lùa nhóm người thiểu năng xuống mỏ, 10 năm sau, chủ mỏ than bị đày đọa sống không bằng chết - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Khi đã tích lũy được khoản tiền đầu tiên, để che giấu sự thật, ông ta đã đóng kín mỏ than nhỏ đó, để mặc những người thiểu năng này dần dần đói khát, chết ngạt trong bóng tối. 

Sau khi chứng thực lời khai của ông ta, cơ quan công an đã đào được hơn 20 bộ xương cốt ở hầm mỏ đó.

Sau đó ông Triệu lại ở bệnh viện gần nửa năm nữa. Nửa năm này, hầu như mỗi phút mỗi giây, ông ta đều sống trong nguy cơ bệnh tật cao độ nhưng dù thế nào, ông vẫn không chết.

Toàn bộ gia sản người chủ mỏ này đều chi vào viện phí, người nhà cũng không đến thăm ông ta nữa. Tuy nguy cơ bệnh tật cao độ nhưng ông vẫn có thể la hét ngày đêm, giọng ông như bị xé toạc. 

Vì mất hệ thống miễn dịch nghiêm trọng, bất kỳ vết thương nhỏ nào trên người ông ta đều không thể lành, mà còn bị nhiễm trùng, rồi mưng mủ. 

Cuối cùng trên người bệnh xấu số này gần như không tìm được mảnh da nào lành lặn, toàn thân mưng mủ nghiêm trọng. 

Tôi không đi gặp ông ta nữa nhưng nghe y tá chăm sóc ông ta nói, sau khi bệnh nhân đó chết, khi dùng ga giường di chuyển tử thi, xương cốt rất giòn, gẫy mấy cái liền ngay tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại