Long Nhật: Mọi thứ sung sướng tốt như vậy thì tôi lấy vợ từ hồi hai mấy tuổi rồi

Hương Hương |

"Lúc tôi gặp bà xã là 32 tuổi rồi. 33 tuổi mới cưới. Biết lấy vợ về, mọi thứ sung sướng như vậy thì tôi lấy từ hồi hai mấy tuổi rồi", ca sĩ Long Nhật chia sẻ.

Long Nhật có nhiều kênh Youtube. Tuy nhiên, từ trước tới nay, anh chỉ thuần túy đăng các sản phẩm nghệ thuật. Gần đây, nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" mới lập kênh youtube mới để chia sẻ về những câu chuyện đời sống.

Trong clip mới nhất, Hồ Bích Trâm tới nhà Long Nhật chơi. Cả hai bàn về bộ phim web drama "Về nhà ăn Tết". Ở phim này, Long Nhật vào vai ông Toan, một người rất điệu đà mà ai cũng tưởng là người thuộc thế giới thứ ba. Khi biết ông Toan có vợ con, mọi người đều ngạc nhiên.

Long Nhật kể: "Bà xã tôi xem tới đoạn đó bảo, sao nhân vật giống ngoài đời quá vậy. Tôi thì mắc cỡ quá nhưng mà rất vui, rất hạnh phúc".

Long Nhật: Mọi thứ sung sướng tốt như vậy thì tôi lấy vợ từ hồi hai mấy tuổi rồi - Ảnh 1.

Long Nhật và Hồ Bích Trâm (ảnh cắt từ clip)

Trong lúc trò chuyện cùng ca sĩ Hồ Bích Trâm, Long Nhật cao hứng nói: "Hiện phim liên tục lọt top 5 thịnh hành trên youtube rồi. Nếu kết thúc phim này mà hot gấp đôi gấp ba hiện nay thì tôi sẽ cưới vợ cho con trai. Con trai tôi giờ mới 21 tuổi nhưng kệ.

Tôi lấy vợ rất trễ. Lúc tôi gặp bà xã là 32 tuổi rồi. 33 tuổi mới cưới. Khi cưới vợ sinh con rồi, tôi mới thấy, biết vậy lấy sớm cho rồi. Vì lấy vợ mới nên nhà nên cửa, mới để dành được tiền. An cư mới lạc nghiệp.

Khi biết lấy vợ về, mọi thứ sung sướng tốt như vậy thì tôi lấy vợ từ hồi hai mấy tuổi rồi. 33 tuổi là quá trễ nên tôi mong ước sau này cho con trai sẽ lấy vợ sớm. Năm nay, Bin mới học năm 3 đại học. Tốt nghiệp xong, có công ăn việc làm, gặp cô bé nào xứng đáng là cưới liền cho yên bề gia thất".

Long Nhật: Mọi thứ sung sướng tốt như vậy thì tôi lấy vợ từ hồi hai mấy tuổi rồi - Ảnh 2.

Long Nhật mong muốn con trai cưới vợ sớm chứ không trễ như anh.

Cũng trong clip này, Hồ Bích Trâm tặng Long Nhật 2 cây kem che khuyết điểm. Long Nhật rất vui, anh tâm sự: "Thời thanh xuân, tôi làm sai nhiều thứ. Ai chẳng có sai lầm đúng không. Mắt đang đẹp, lông mày đang đẹp, mặt đang đẹp mà nghe lời bạn bè dụ dỗ phun xăm, phun thêu. Mà hồi đó, phun xăm đâu có như bây giờ.

Một lần thêu chân mày xong, bạn tôi bảo, có làm mắt không, tao làm cho. Lúc đó anh Vương Bảo Tuấn còn sống. Anh rủ đi chơi. Mà ủ tê thì phải 1 tiếng mới xăm được thế là tôi xăm sống. Đau dễ sợ. Dù còn trong ngưỡng tôi chịu được nhưng phản xạ của cơ thể, mắt giật giật giật rồi nước mắt chảy ra. Mực hòa với nước mắt lem xanh lè, đâu có đẹp đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại