*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lần đầu tiên tôi (phóng viên Christopher Beam) đặt chân vào trong một BV của Trung Quốc là mùa hè 2013, trong một chuyến đi đến tỉnh Vân Nam.
Giây phút đó như vỡ òa vì xúc động bởi sự tái sinh kỳ diệu của một sinh linh bé bỏng đã qua đời.
(Soha.vn) - Ê kíp bác sĩ giỏi và dày dạn kinh nghiệm đã tiến hành phẫu thuật thành công và đưa khối u nặng 4,5 kg ra khỏi lồng ngực, cứu sống bệnh nhân.
(Soha.vn) - Hành hung y, bác sĩ sẽ gây nên những áp lực cho ngành y tế và người chịu thiệt đầu tiên chính là bệnh nhân.
“Các anh đừng đưa em đi, để em được chết. Em gây ra chuyện này, nếu em sống thì tội cho em lắm...”. Trong giây phút sức tàn lực kiệt do vết dao tự đâm thấu phổi, hung thủ giết cô gái sinh viên trong phòng trọ đã thều thào thể hiện mong muốn cuối cùng của mình.
Tôi cứ sống trong cảm giác khoái thú bệnh hoạn vì sẵn sàng húc đổ cả những bức tường thành tưởng như vững chãi nhất của các cô gái đoan trang.
Teen thời nay yêu rất cởi mở. Sau vài lần rủ nhau đi chơi riêng là đến đoạn công khai trước bàn dân thiên hạ theo kiểu ta đây “có cặp rồi”.
Clip tỏ tình 2 phút đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng khi chàng trai đã "xé" lồng ngực, "móc" trái tim của mình ra để gửi đến cô gái.
Ngày 10.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, y án sơ thẩm buộc bác sĩ Lại Công Hiệp bồi thường cho bà Lisa N. (N.T.H.N, ngụ ở Houston, Mỹ) trên 220 triệu đồng.
Sáng 4-4, một số người dân trong ngõ 185 Tôn Đức Thắng - Lê Chân - Hải Phòng tá hỏa phát hiện một thanh niên chết gục trên vũng máu bên đường, trong tay nạn nhân vẫn cầm con dao...
Trong quá trình 3 công an của xã Quảng Tâm xét hỏi thì em Hùng trả lời là không lấy máy tính. Rồi một người công an tên là Chung đã tát Hùng vào mặt.
Đây quả là những câu chuyện kỳ diệu trong y học. Có những trường hợp không ai tin người xấu số vẫn có thể sống bình thường.
Tâm điểm