Giây phút sinh tử của cựu quân nhân giết nữ sinh viên

“Các anh đừng đưa em đi, để em được chết. Em gây ra chuyện này, nếu em sống thì tội cho em lắm...”. Trong giây phút sức tàn lực kiệt do vết dao tự đâm thấu phổi, hung thủ giết cô gái sinh viên trong phòng trọ đã thều thào thể hiện mong muốn cuối cùng của mình.

Hung thủ
Hoàng Văn Tài  vẫn chưa được áp dụng biện pháp tố tụng hình sự do đang trong quá trình hồi sức cấp cứu

Chiều tối ngày 25/5, người dân xóm trọ phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hốt hoảng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Nguyễn Thị Ly (SN 1994, quê Quảng Trị) là một người thuê trọ tại đây. Khi mọi người chạy đến đã thấy cô gái bị người bạn trai đâm nhiều nhát; hung thủ sau đó cũng tự đâm mình, nằm gục trên vũng máu.

Hung thủ được xác định là  Hoàng Văn Tài (SN 1993, quê TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện hung thủ đang được điều trị tích cực tại khoa Lồng ngực (Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng). Tuy đã qua khỏi nguy hiểm, song đối tượng vẫn mê man với hai vết thương sâu ở ngực và bụng. Bên cạnh Tài lúc này có người cha ruột của mình chăm sóc con.

Ngước đôi mắt già nua đầy đau khổ, ông Hoàng Văn Thân (cha đối tượng) vừa chăm con, vừa khấn cầu: “Mong cho thằng bé dại khờ được nhẹ tội”. Tối ngày 25/5, hay tin con trai gây ra chuyện động trời rồi tự sát, ông tức tốc nửa đêm qua QL1A bắt xe vào ngay Đà Nẵng.

“Nó vừa ra quân và về nhà được có một hôm chứ mấy. Hai cha con chưa kịp nói câu chi, sáng hôm sau nó nói với tôi: Con phải vào Đà Nẵng có việc một vài ngày. Nó vào buổi sáng, buổi chiều xảy ra sự việc đau lòng ni”, ông nói.

Đem lòng thương yêu một người con gái quen qua mạng gần hai năm, nhưng ngày đến thăm lại nhận được lời khước từ. Không chấp nhận “sống mà không có nhau”  đã vác dao đâm liên tiếp người yêu rồi tự sát ngay sau đó.

Hung thủ sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng đất gió Lào, mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, cha đi bước nữa và có thêm 5 người con. Ngay sau khi học hết lớp 12, là con trai lớn trong nhà, gia cảnh quá nghèo khó Tài đành gác ước mơ bước vào giảng đường đại học.

Ở nhà chờ xin việc, Tài đi nghĩa vụ quân sự và đóng quân ở tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian này, Tài thỉnh thoảng lên mạng internet và tình cờ làm quen với vô gái cùng quê Quảng Trị tên Ly, đang học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng.

Vốn cùng cảnh đồng hương xa quê, được quan tâm qua những dòng tin nhắn, Ly nhận lời yêu Tài. Cả hai còn hứa hẹn tương lai sau khi Tài hoàn thành nghĩa vụ và Ly kết thúc khóa học, sẽ trở về quê nhà.

Trong một lần xin nghỉ phép vào giữa năm 2012, Tài cũng tranh thủ ra thăm cô gái tại Đà Nẵng và đây cũng là lần gặp đầu tiên của cả hai từ khi “nói lời yêu”.

Sau lần gặp, Ly vẫn nhận lời yêu, tuy nhiên những dòng tin nhắn qua điện thoại, những lần hẹn gặp nhau trên mạng cứ thưa dần. Nghĩ rằng bạn gái mình bận học, bận làm thêm… anh bộ đội càng yêu hơn, cứ ấp ủ, mong chờ ngày ra quân để được gặp người yêu mãi mãi.

Song khoảng vài tháng trở lại đây, không rõ lý do cụ thể nào, Ly đã chủ động nhắn tin đòi chia tay, dù chàng trai không chấp nhận.

Chiều tối ngày 25/5, sau khi ra quân, Tài đã tìm đến nhà trọ gặp Ly trong bộ quân phục rất chỉn chu.  Sau khi ngồi nói chuyện cùng mọi người được khoảng 20 phút, Ly “xin cho em có được 5 phút riêng tư để nói chuyện.”

Nhóm bạn mới bước tới cổng đã nghe tiếng Ly la hét thất thanh. Vội chạy lại, ai nấy chết trân khi thấy anh bộ đội đi cùng Ly cầm con dao đâm liên tục vào cô gái, đồng thời khua khoắng hét to: “Ai vào tui đâm chết”.

Những cô gái khi ấy chỉ biết la hét, may mắn được ông chủ nhà phát hiện vừa khuyên, vừa hỏi chuyện “bâng quơ” nhằm đánh lạc hung thủ, để Ly thoát ra ngoài. Khi cô gái vừa lết được ra mép cửa, chủ nhà lao vào, ẵm đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), nạn nhân được tiếp nhận trong tình trạng đa chấn thương, bị đâm bởi 9 nhát dao vào vùng ngực, bụng. Các y bác sĩ khẩn trương tiến hành mổ cấp vùng lồng ngực do tim phổi, mạch đã ngừng hoạt động.

Phần anh bộ đội, lúc đó như một con thiêu thân chạy theo Ly tới giữa sân khu trọ, bất ngờ đứng lại khi thấy cảnh tượng người yêu đã ngất xỉu, máu chảy lênh láng. Trước sự chứng kiến của rất đông người, đối tượng liền đâm liên tiếp vào ngực của mình rồi loạng choạng bước vào phòng trọ đóng kín cửa, nằm ôm vết thương.

Khi Công an phường Thạc Gián, Công an quận Thanh Khê có mặt tại hiện trường,  lập tức phá cửa phòng trọ để đưa hung thủ đi cấp cứu. Không đủ sức để giằng co, anh thanh niên nói giọng yếu ớt, van xin lực lượng công an: “Các anh đừng đưa em đi, để em được chết. Em gây ra chuyện này, nếu em sống thì tội cho em lắm...”.

Còn tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, sau một thời gian điều trị, Ly cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu.

Hiện, Hoàng Văn Tài đã được Cơ quan điều tra xác định rõ hành vi gây án, tuy nhiên đối tượng vẫn chưa được áp dụng biện pháp tố tụng hình sự do đang trong quá trình hồi sức cấp cứu như thông tin do Trung tá Kiều Văn Vương (Đội trưởng đội điều tra Công an quận Thanh Khê) cung cấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại