Lợn rừng "sợ vỡ mật" vì lỡ dại động vào quý tử nhà kẻ thù

Gabe |

Mối quan hệ giữa lợn rừng và linh cẩu thật ra rất phức tạp, đó không đơn thuần chỉ là con mồi và kẻ đi săn nữa.

Về mặt lý thuyết, lợn rừng đương nhiên là con mồi so với những loài ăn thịt hùng mạnh như sư tử, báo đốm, báo săn hay linh cẩu!

Nhưng thực tế, nhiều nhà nghiên cứu, động vật học đánh giá mối quan hệ giữa lợn rừng và linh cẩu giống kẻ thù hơn.

Lợn rừng sợ vỡ mật vì lỡ dại động vào quý tử nhà kẻ thù - Ảnh 1.

Đầu tiên, linh cầu không phải loài đủ mạnh mẽ như sư tử hay báo để có thể 1 mình giết chết con mồi, chúng thường lựa chọn cách chờ đợi đến lúc những động vật đi săn khác đã thành công và thấm mệt thì nhào ra cướp hơn.

Ngược lại, lợn rừng không phải kẻ yếu đuối, hễ thấy loài đi săn là chạy, đôi khi chúng sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ bản thân hoặc bầy đàn (lợn rừng là loài thù dai và có tính đoàn kết cực cao). Kể cả phải đối đầu với sư tử thì chúng cũng không ngại.

Lợn rừng sợ vỡ mật, chạy như bay vì lỡ dại động vào quý tử "nhà người ta"

Tuy nhiên, tình hình của con lợn rừng trong video trên không giống vậy. Vô tình đi lạc vào lãnh thổ kẻ thù, lại tấn công con non, việc nó có thể sống sót rút lui thực sự đã quá may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại