Lời kêu cứu tuyệt vọng của người mẹ có con trai 12 tuổi đã từng dọa tự tử 2 lần khiến nhiều người phải suy ngẫm

NEGRONI |

Người mẹ có con trai bị bắt nạt đã chia sẻ lại lời nói của cậu bé rằng: 'Con không thể chịu đựng điều này thêm nữa'.

Theo The Sun đưa tin, mới đây một người mẹ đã đăng tải một bức ảnh về cậu con trai đang ôm mặt trong tuyệt vọng và lên tiếng về việc bắt nạt học đường bằng lời nói và thể xác lên một đứa trẻ đang lớn. 

Theo đó, người mẹ này là Emma Young, 31 tuổi, cho biết cô đã vô cùng kinh hoàng khi biết con trai mình đã cố gắng tự tử 2 lần nhưng không thành công. Cô cho rằng nguyên nhân chính khiến con trai cô có hành động này chính là nạn bạo hành học đường.

Mạnh dạn chia sẻ hình ảnh của con trai mình, cô Emma tuyên bố những kẻ bắt nạt con trai đã dẫn cậu bé đến một bức tường vắng vẻ trong khu vực trường học Fleetwood, Lancashire rồi dùng gậy bóng chày để đánh đập cậu. 

Thậm chí, những kẻ bắt nạt còn từng tấn công cậu bé ở ngay trạm dừng xe buýt. Cô cho rằng tất cả việc làm này là do con trai mình mắc phải hội chứng Asperger, một hội chứng rối loạn phát triển.

Lời kêu cứu tuyệt vọng của người mẹ có con trai 12 tuổi đã từng dọa tự tử 2 lần khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh 1.

Emma nói rằng bức ảnh này được chụp lại khi cô và con trai đang chờ gặp bác sĩ. Được biết, cậu bé đã nói với mẹ mình rằng: "Con không thể chịu đựng điều này thêm nữa."

Emma chia sẻ rằng: "Tôi không biết tại sao tôi lại chụp lại bức hình này, đây là việc mà tôi không thường làm. 

Lúc đó tôi cảm thấy mình cần phải chụp ảnh lại. Con trai tôi giống như đang ở dưới hố sâu, thằng bé đã trở nên hoàn toàn tuyệt vọng vào thời điểm đó.

Emma cho biết con trai mình rất thích đến trường nhưng sau các vụ tấn công, cậu bé trở nên sợ hãi và đau khổ. 

Cô nói: "Thằng bé giữ im lặng hoàn toàn về chuyện bị xúc phạm ở trường học. Những câu xúc phạm nhanh chóng biến thành việc tấn công thể xác. Thằng bé bị đẩy vào tường và bị đánh, thậm chí còn bị tấn công tại một trạm xe buýt gần trường."

Emma đã phải cố gắng loại bỏ tất cả bất cứ thứ gì có thể khiến con trai mình sử dụng nó để tự hại bản thân, đồng thời cô cũng đã đưa cậu bé đến gặp các chuyên gia về sức khỏe tâm thần. 

Cô cũng tìm đến cha mẹ của những kẻ bắt nạt con trai mình nhưng điều đáng buồn là những vị phụ huynh này tỏ ra hoàn toàn phớt lờ những lời cô nói.

Emma cho biết từ khi con trai chuyển đến trường khác, cậu bé đã vui vẻ hơn nhiều. 

Nhưng trong bài đăng lên mạng xã hội, Emma cầu xin các bậc phụ huynh khác hãy nhận thức được việc bắt nạt tại trường học có thể gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho con trẻ. 

Cô nói rằng: "Xin hãy dạy con bạn rằng đôi khi có một số người hơi khác biệt so với chúng. Và hãy dạy chúng hiểu và khoan dung với những người đó. Hay đơn giản là hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh chúng."

Ngay sau đó, bài đăng của cô thu được 49 nghìn lượt thích và hơn 39 nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại