*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Napoleon từng nói: "Những người có thể kiểm soát được cảm xúc thậm chí còn giỏi hơn cả những vị tướng giành chiến thắng."
Để con trai cầm trên tay sinh vật chết người, ông bố vẫn tưởng đó chỉ là "sinh vật vô hại".
Hàng loạt những câu chuyện về cách con cái đối xử với bố mẹ và ngược lại cho thấy tình yêu thương của bố mẹ không phải lúc nào cũng tốt cho con.
Không chỉ người mẹ mà cả đứa con gái nhỏ hơn của chị ngày ngày vẫn phải gánh chịu những trận đòn roi từ người anh bị mắc bệnh tự kỷ.
Người mẹ có con trai bị bắt nạt đã chia sẻ lại lời nói của cậu bé rằng: 'Con không thể chịu đựng điều này thêm nữa'.
Cảnh sát cho biết cậu bé tên Yang bị mẹ đánh và bỏ rơi vì không đạt được số điểm 95% như bà kỳ vọng trong một kỳ thi gần đây.
Hình ảnh người mẹ 36 tuổi người Đài Loan vô tư không mặc áo tắm cùng con trai đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, cũng như nhận nhiều sự chỉ trích từ các bà mẹ khác.
Cặp đôi Llewellyn Jeneker và Cecilia Absolom đã quen nhau được 30 năm và có một cậu con trai 12 tuổi, thế nhưng phải tới khi hội đồng thành phố Cape Town chung tay giúp đỡ thì hai người mới có thể tổ chức hôn lễ và "về chung một nhà".
Bà mẹ chia sẻ hình ảnh về khuôn mặt đầy máu me của con trai mình sau pha "tiếp đất bằng mặt" từ chiếc xe đạp. Cậu bé không đội mũ bảo hiểm chỉ vì nghĩ rằng nó "vô dụng".
Mới đây, một người cha đã đâm chết con trai 12 tuổi của mình vì không học hành và thi trượt trong kì thi vào trường dân lập hàng đầu tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Sau khi trói, dùng roi đánh liên tiếp vào người con trai, ông Xuyên lên giường đi ngủ. Đến sáng hôm sau thì phát hiện con trai đã tử vong.