*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 56 năm lưu giữ cuốn nhật ký, cựu binh Mỹ Peter Mathews đã trở lại Việt Nam để trao trả lại cho người thân liệt sĩ Cao Xuân Tuất ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau đúng 50 năm hy sinh ở chiến trường, 2 liệt sỹ Nguyễn Thị Diễn và Đặng Văn Cự đã được 2 bên gia đình kết nối và tổ chức đám cưới đặc biệt cho 2 người ở ngay phần mộ.
Ngày 24/3, ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho hay, từ thông tin của cựu binh Mỹ, lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm được hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân).
Về nước chịu tang chồng, nhưng người vợ phải cách ly tập trung phòng Covid-19.
Ông Phạm Văn Hạng đã được công nhận là liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Campuchia, đã bất ngờ trở về đoàn tụ với gia đình sau 36 năm mất tích.
Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đã tới thăm hỏi, động viên thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm và trao số tiền gần 4 tỷ mà CBCS ủng hộ.
Trước hành động dũng cảm quên mình để cứu người, nam sinh Hải đã được Thủ tướng Chính phủ truy tặng bằng khen và cấp bằng Tổ quốc ghi công, công nhận là liệt sỹ.
Sau thông tin xôn xao về gói thầu trị giá gần 5 tỷ đồng mua sắm lễ thắp hương thờ phụng liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở LĐTBXH báo cáo về sự việc.
Trước thông tin về gói thầu “mua sắm lễ thắp hương thờ cúng liệt sỹ” tại tỉnh Hà Tĩnh có giá hơn 4,7 tỷ đồng gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Tĩnh đã có những lý giải.
Ký lệnh chi hơn nửa tỉ đồng ngân sách viện cớ "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện" để cấp dưới chiếm dụng, chi tiêu cá nhân ở thời điểm làm trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch huyện đã bị kiểm tra.
Sau 40 năm mất liên lạc, ông Dương đã được công nhận liệt sỹ thì nay ông bất ngờ trở về trước sự ngỡ ngàng của người thân, gia đình và chính quyền địa phương.
Chỉ vài giờ sau khi ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch HĐND xã Gio Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị) chia sẻ về di vật của một trong những hài cốt vừa tìm thấy được có di vật là chiếc bút khắc tên trên Facebook (FB) cá nhân, em trai của liệt sĩ đã nhận ra đó chính là hài cốt của anh trai mình.
Tâm điểm