Liên tục thua đau, các cao thủ Trung Quốc tâm phục khẩu phục Việt Nam

Lê Sơn |

Cả Chim Sẻ Đi Nắng, Tiểu Thủy Ngư lẫn Shenlong đều tiếc nuối nhưng mỗi người lại theo một cách khác nhau.

Ở thể loại đầu tiên – solo Random tại giải AOE Việt – Trung, sau khi để thua sát nút 2-3 trước Chip Boy của Việt Nam, game thủ Tiểu Thủy Ngư đã tỏ ra khá thất vọng:

"Solo Random không phải nội dung sở trường nhưng tôi vẫn rất tiếc nuối khi để thua sát nút ngay từ vòng đầu tiên. Ở trận cuối, tôi đã thi đấu không được tốt lắm và đó chính là điều đáng tiếc nhất.

Tôi cũng rất tiếc cho Shenlong bởi anh ấy là đại diện duy nhất của Trung Quốc lọt vào tứ kết nhưng anh ấy vẫn bị loại khi để thua 2-3. Cũng tương tự như tôi, ở trận cuối cùng Shenlong tỏ ra hơi thiếu kinh nghiệm so với game thủ nước bạn nên đã phải dừng bước".

Đánh giá về phong độ của đoàn AOE Việt Nam ở thể loại Random, game thủ số 1 của Trung Quốc đã thẳng thắn thừa nhận: "Phải nói là trình độ của các bạn quá xuất sắc và hoàn toàn vượt trội so với phía Trung Quốc. Vì thế, việc chúng tôi bị loại cũng không phải là điều quá khó hiểu".

Nói về thất bại 0-3 của Chim Sẻ Đi Nắng trước Gunny ở vòng tứ kết, Tiểu Thủy Ngư cho rằng: "Mình không bất ngờ với thất bại này. Hôm nay, Ma Tước (biệt hiệu mà đoàn Trung Quốc dùng để gọi Chim Sẻ Đi Nắng) đã không gặp may khi liên tiếp phải gặp quân xấu. Dù sao tôi vẫn rất thích xem cậu ấy thi đấu".

Liên tục thua đau, các cao thủ Trung Quốc tâm phục khẩu phục Việt Nam - Ảnh 1.

Tiểu Thủy Ngư thừa nhận Việt Nam quá vượt trội Trung Quốc ở nội dung solo Random.

Cuối cùng, ngôi sao mang biệt danh "Con cá nhỏ" của nước bạn đã khẳng định quyết tâm "phục hận" ở các nội dung còn lại: "Sáng nay, tôi có hơi mệt mỏi một chút nhưng điều quan trọng hơn là tôi vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Trước mắt, tôi muốn chiến thắng ở các thể loại solo Shang và Assyrian để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch".

Trong khi đó, game thủ giàu kinh nghiệm và nhiều thành tích nhất của AOE Trung Quốc Shenlong lại bày tỏ sự thán phục với No1 sau thất bại ở vòng tứ kết solo Random:

"Tôi có tiếc nuối khi không thể vượt qua vòng tứ kết nhưng tôi không thất vọng lắm vì đối thủ của tôi (game thủ No1) đã thi đấu hay quá. Bạn ấy xứng đáng đi tiếp và tôi muốn chúc bạn ấy sẽ giành chức vô địch".

Liên tục thua đau, các cao thủ Trung Quốc tâm phục khẩu phục Việt Nam - Ảnh 2.

Shenlong đã thừa nhận đối thủ của mình (No1) đã thi đấu quá hay.

Về phía Việt Nam, sau khi thất thủ chóng vánh ở vòng tứ kết, Chim Sẻ Đi Nắng đã tỏ ra khá thất vọng. Thay vì đổ lỗi cho quân bài xấu, "Thần đồng" của AOE Việt Nam đã tự trách bản thân mình:

"Khi thất bại, tất nhiên em có tiếc nuối nhưng sáng nay em đã thi đấu không tốt. Việc em để thua không chỉ vì quân bài xấu mà còn vì bản thân chưa đạt đúng phong độ của mình.

Hiện tại, mục tiêu em sẽ là gỡ lại ở nội dung Shang và Assyrian với việc lọt vào bán kết trong chiều nay. Sau đó, em muốn hướng tới chức vô địch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại