Lạnh người lời khai kẻ gây thảm án 4 người tử vong ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Đông khai trước khi gây án, hắn chỉ nung nấu ý đồ chém người cháu trai và em dâu, nhưng sau đó không kiểm soát được hành vi.

Sáng 1/9, tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội xảy ra án mạng nghiêm trọng, khi Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở xã Hồng Hà) cầm dao truy sát cả nhà em trai, khiến 4 người chết và 1 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ án, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời tới tận nhà thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Sau khi bị bắt, thủ phạm gây thảm án khai, đêm hôm trước không ngủ được vì suy nghĩ về mâu thuẫn với cháu trai (con em trai).

Đợi đến 7h30 sáng hôm sau (1/9), Đông dấu dao nhọn trong áo đi sang nhà em trai mình là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) ở gần đó.

Lạnh người lời khai kẻ gây thảm án 4 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1.

Người dân bàn tán xôn xao sau vụ án mạng đau lòng.

Khi đi tới cổng nhà ông Hải, hắn nhìn thấy vợ người em là bà Doãn Thị V. (SN 1970), nên rút dao chém nạn nhân nhiều nhát khi người phụ nữ này đang ngồi trên yên xe máy. Bị chém bất ngờ, bà V. bị thương nặng và tử vong khi tới bệnh viện.

Đông khai, mục đích cầm dao sang nhà em trai là để sát hại con trai ông Hải tên H. sinh năm 1993. Tuy nhiên, khi Đông vào tới nhà, H. phát hiện nên bỏ chạy.

Lúc này, Đông thấy tiếp người cháu gái là Nguyễn Thị B. (SN 1988, con gái vợ chồng em trai) đi ra ngoài, nên lao tới chém nạn nhân tử vong.

Khi thấy cháu gái gục xuống, Đông đi ra khỏi cổng và không thấy ai. Hắn quay vào trong nhà, tiếp tục truy đuổi cháu dâu là chị Đỗ Thị Nh. (SN 1995).

Lạnh người lời khai kẻ gây thảm án 4 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều người thông Bồng Lai, xã Hồng Hà bàn tán về vụ việc.

Thấy Đông cầm dao đuổi, chị Nh. bế theo con gái là Nguyễn Huyền M. (SN 2018) chạy vào trong nhà khóa cửa lại. Không buông tha, Đông cầm chuôi dao đập vào cửa kính nên chị này sợ hãi, bế con chạy ra cửa nách và bị hắn truy sát. Chị Nh. bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, còn bé gái không qua khỏi.

Ngoài 4 nạn nhân trên, Đông còn chém người em trai là Nguyễn Văn Hải tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan công an, Đông khai, thời điểm trước khi gây án, hắn chỉ nung nấu chém người cháu trai và em dâu.

Tuy nhiên, khi sang nhà người thân, Đông không kìm chế được bản thân nên đã ra tay truy sát nhiều người.

Theo thông tin trên tờ An ninh Thủ đô, khoảng 18h ngày 1/9, tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thẩm vấn Nguyễn Văn Đông.

- Đến giờ phút này, anh suy nghĩ gì về hành vi của mình? - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đặt câu hỏi.

Đông trả lời: "Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội".

Lạnh người lời khai kẻ gây thảm án 4 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 5.

Hiện trường vụ án.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải là người hiền lành. Ngày thường, anh Hải, đi làm công nhân vệ sinh môi trường còn vợ lao động tự do.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ và rất nhanh trong vài phút nên mọi người không ai kịp trở tay, ứng cứu.

Sáng 2/9, thông tin với PV, lãnh đạo Bệnh viện 19 - 8 cho biết: Hiện bệnh nhân Đỗ Thị Nh. đang được các bác sỹ điều trị, cấp cứu tích cực và vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Vị này thông tin, thời điểm nhập viện chị Nh. có vết chém ở mặt, chấn thương sọ não, gãy tay bên phải hiện đã được cố định tay. Ngoài ra bệnh nhân còn tràn dịch màng phổi, tràn máu ở mạn bên phải do vết đâm thấu phổi.

Lãnh đạo bệnh viện 19 - 8 khẳng định thông tin chị Nh. tử vong mà 1 số báo đăng tải và trên mạng xã Facebook là hoàn toàn không chính xác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại