*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong phiên toà sáng 12/12, anh Nguyễn Văn Hiệp cho biết, thời điểm cưới mình, gia đình đã 3 lần cho người sang mời bác là Nguyễn Văn Đông đến dự tiệc nhưng đều bị ông này đuổi về.
Sau phiên xét xử sáng 12/12, tại TAND TP Hà Nội, HĐXX đã tuyên phạt kẻ gây ra vụ thảm án ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng mức án tử hình.
Nhận tin gia đình em trai gặp nạn, ông Mến tức tốc về quê thì đau đớn khi biết 4 người trong gia đình ông Hải tử vong và hung thủ lại cũng là em trai mình.
Do mâu thuẫn tranh chấp đất, Nguyễn Văn Đông đã cầm dao truy sát khiến 4 người trong gia đình em trai ruột tử vong.
"Mọi việc chỉ là do ông Đông ghen ghét nhà tôi, có ý định sát hại người trong nhà khi gia đình mua được mảnh đất nằm sát nhà ông ta...", chị N. nói.
Anh Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng, việc Đông có ý định giết mình và mẹ để trả thù chỉ là do những ấm ức, ghen ghét, đố kị chứ không phải do những mâu thuẫn, thù hằn gì.
Trong cuộc trao đổi mới đây với PV, anh Hiệp cho biết mâu thuẫn giữa 2 gia đình xuất phát từ việc tranh chấp đất là không đúng sự thật.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội "Giết người".
Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, truy tố bị can Nguyễn Văn Đông về tội giết người, cơ quan chức năng thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử điểm để làm bài học răn đe, phòng ngừa cho xã hội.
Khi chị Nh. nhập viện, Bệnh viện 198 đã huy động toàn bộ ê kíp bác sĩ phối hợp tiến hành đa phẫu thuật cấp cứu trong 6 giờ liên tục.
Theo luật sư, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, những suy nghĩ tiêu cực tích tụ lâu khiến cảm xúc bùng nổ, từ một người hiền lành sẵn sàng ra tay sát hại cả anh em ruột thịt.
Ông Trường bày tỏ sự lo lắng, không biết sau này sức khỏe Nh. ổn định hơn, được xuất viện về nhà sẽ đối diện với sự thật như thế nào.