Rợn người trước lời khai trống rỗng của kẻ gây ra thảm án sát hại 4 người gia đình em trai ở Đan Phượng

Hoàng Hải |

Sau phiên xét xử sáng 12/12, tại TAND TP Hà Nội, HĐXX đã tuyên phạt kẻ gây ra vụ thảm án ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng mức án tử hình.

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) mới bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội ác mà hắn đã gây ra vào đầu tháng 9/2019.

Tại phiên xét xử sáng nay (12/12), Đông nhiều lần khóc lớn trước toà và nói lời xin lỗi gia đình các nạn nhân,.

Tuy nhiên, bị cáo lại có nhiều hành động như bóp chân thời điểm diễn ra xét xử rồi đứng 1 chân khi nghe tuyên án khiến nhiều người có mặt tại phiên toà rất bức xúc.

Trước nhiều câu hỏi của HĐXX về thời điểm xảy ra vụ án, Đông trả lời nhanh chóng, rành rọt.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Đông, nguyên nhân dẫn đến vụ án trên không phải do tranh chấp đất đai giữa gia đình y với gia đình em trai là Nguyễn Văn Hải (SN 1969) mà là do việc bà Doãn Thị Việt (SN 1970 - vợ ông Hải) đã xúi chồng giả mạo chữ kí để làm thủ tục liên quan đến đất đai.

clip VKS thuật lại tội trạng của Đông

Sự việc này đã xảy ra cách đây từ nhiều năm, kể từ lúc đó Đông bắt đầu có những ấm ức, bực tức với em dâu.

Đặc biệt, từ khi mẹ bị cáo chuyển về ở cùng thì mâu thuẫn với người em dâu lại tăng lên khi bà Việt có những lời lẽ khó nghe và cuộc sống nhiều điều không được như ý.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, sau một đêm (đêm 31/8) không ngủ, Đông đã cầm dao sang nhà em trai truy sát khiến 4 người tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông nói ăn năn trước tội lỗi của mình

Đông khai rằng, chỉ có chủ ý sát hại em dâu nhưng khi gây án lại không hiểu vì sao mình lại ra tay tàn độc đến vậy.

Trong hơn 30 năm 2 anh em sinh sống với nhau, giữa Đông và ông Hải chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

"Em trai (ông Hải - PV) tôi là người hiền lành, tốt bụng. Khi gây án không hiểu sao tôi lại làm như vậy", Đông khai tại toà.

Chúng tôi trích dẫn một phần câu trả lời của Nguyễn Văn Đông trước các câu hỏi của HĐXX trong phiên xét xử sáng nay (12/12).

Rợn người trước lời khai trống rỗng của kẻ gây ra thảm án sát hại 4 người gia đình em trai ở Đan Phượng - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, con trai nạn nhân Hải tại phiên toà sáng 12/12.

HĐXX: Mục đích của bị cáo sang nhà ông Hải làm gì?

Đông: Mục đích sang nhà để đe dọa cháu Hiệp và em dâu nhưng không hiểu sao lại nảy sinh ý định giết người.

HĐXX: Nếu chỉ đe doạ tại sao lại mang theo dao?

Đông: Bị cáo không biết tại sao!

HĐXX: Bị cáo có bàn bạc với ai về việc đe doạ, giết người không?

Đông: Bị cáo không bàn bạc, tâm sự với ai

HĐXX: Đêm 31/8, bị cáo có ngủ không?

Đông: Cả đêm bị cáo không ngủ

Rợn người trước lời khai trống rỗng của kẻ gây ra thảm án sát hại 4 người gia đình em trai ở Đan Phượng - Ảnh 4.

Đông gục mặt dưới mặt bàn khi HĐXX tuyên án.

HĐXX: Bị cáo cầm con dao dài, nặng như thế nào?

Đông: Con dao dài khoảng 40cm, sắc và đầu nhọn

HĐXX: Bị cáo cầm dao ở tay hay để ở đâu?

Đông: Bị cáo cầm ở tay và bên ngoài dao bọc áo lao động màu xanh

HĐXX: Đi sang nhà ông Hải, bị cáo gặp ai đầu tiên?

Đông: Khi sang nhà ông Hải, bị cáo gặp cô em dâu (bà Việt - PV) đi xe máy từ sân ra

HĐXX: Thấy vậy bị cáo làm gì?

Đông: Vừa thấy bà Việt, bị cáo gây án là chém luôn bà này

HĐXX: Khi gây án bị cáo có nói gì không?

Đông: Bị cáo không nói gì chém luôn

HĐXX: Sau khi chém bà Việt làm gì nữa?

Đông: Bị cáo vào trong nhà, thấy cháu Hiệp đang đứng ở hiên nên liền đuổi chém. Khi cháu Hiệp bỏ chạy, bị cáo tiếp tục đuổi theo khoảng 20 mét thì quay lại vào nhà ông Hải, chém em trai.

HĐXX: Sau khi chém ông Hải bị cáo làm gì tiếp?

Đông: Bị cáo vào trong nhà gây án tiếp, lúc đó đầu óc không biết gì, thấy có người là chém

HĐXX: Sau khi chém chị Bắc, bị cáo làm gì tiếp?

Đông: Vào trong nhà đập cửa buồng chị Nhung nhưng không có ai mở cửa nên cạy cửa.

HĐXX: Bị cáo có nhìn thấy chị Nhung bế cháu Huyền M. không?

Đông: Có

Rợn người trước lời khai trống rỗng của kẻ gây ra thảm án sát hại 4 người gia đình em trai ở Đan Phượng - Ảnh 5.

Nguyễn Văn Đông khóc tại phiên xét xử sáng 12/12.

HĐXX: Tại sao nhìn thấy chị Nhung bế con mà bị cáo vẫn chém?

Đông: Lúc đấy không biết tại sao bị cáo lại làm như thế. Sau khi chém cháu Nhung, bị cáo đi về nhà.

HĐXX: Chém người xong, bị cáo về nhà làm gì?

Đông: Bị cáo lên giường ngủ nằm rồi tay cầm kéo cắm vào ổ điện nhưng bị chập cầu chì mất điện.

Sau đó, bị cáo xuống nhà vệ sinh tiếp tục cắm kéo vào ổ điện tại đây nhưng lại tiếp tục nổ cầu chì.

Tự tử bất thành, bị cáo cầm dao ra ngoài đường thì thấy nhiều người bị thương nằm ngổn ngang.

Lúc này, dân có van xin bỏ qua nhưng bị cáo đe dọa lại và tiếp tục lao vào chém những người đang nằm ở đây.

HĐXX: Trước khi cầm dao sang nhà ông Hải gây án, bị cáo có dùng bia rượu, chất kích thích không?

Chị Nhung khóc liên tục khi nghe bản cáo trạng.

Đông: Bị cáo không

HĐXX: Thời điểm gây án, bị cáo có biết trong nhà ông Hải có bao nhiêu người không?

Đông: Bị cáo không

HĐXX: Có biết cháu bé mới sinh là con của bị Bắc đang nằm ở trong nhà không?

Đông: Bị cáo không

HĐXX: Giả sử nếu biết được những người trong nhà ông Hải bị cáo có thực hiện hành vi phạm tội không?

Đông: Bị cáo không chủ động, không biết làm như thế nào?

HĐXX: Nếu như thời gian có quay lại trước thời điểm 7h ngày 1/9, bị cáo có gây án không?

Đông: Bị cáo không có hành động vi phạm pháp luật nữa

HĐXX: Bị cáo suy nghĩ như nào về hành động của mình?

Đông: Bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi HĐXX và mong vong hồn các cháu, các em tha thứ. Sau khi trả lời câu hỏi trên, Đông oà khóc, lực lượng công an phải đỡ hắn ngồi xuống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại