Lang thang như kẻ không nhà vì bạn ở cùng dẫn người yêu về chơi, thanh niên quyết "chơi lớn"

Duy Nam |

Anh chàng gọi đây là quyết định "táo bạo và không kém phần đầu tư".

Câu chuyện của thanh niên với bạn cùng phòng thu hút 32 nghìn lượt like sau ít giờ chia sẻ. Cách xử trí của anh chàng khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.

"Bạn cùng phòng!

Có đứa nào trong này có bạn cùng phòng dị như mình không? Chuyện là thằng bạn cùng phòng mới có người yêu, xong cứ thường xuyên dẫn về phòng chơi. Xong rồi chắc nó thấy mình ở phòng vướng bận tay chân, thế là mỗi lần người yêu nó qua chơi, nó lại kêu tôi  phải đi đâu đó đến lúc nó xong xuôi thì về.

Chỗ anh em, mình cũng chẳng làm khó nó làm gì nên cũng kệ. Có hôm, mình phải đi lang thang khắp chốn, người thì chưa tắm rửa gì nên chẳng dám ghé đâu. Cứ lang thang thế như thằng điên không nhà. 

Và hôm nay cũng là một ngày trong những ngày dị dạng như thế, nhưng mà đây là lần thứ 6 trong tuần rồi. Mình cay lắm, nhiều lúc muốn dọn ra ở riêng nhưng vì điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn nên cứ chịu đựng, nói ra thì ngại.

Lang thang như kẻ không nhà vì bạn ở cùng dẫn người yêu về chơi, thanh niên quyết chơi lớn - Ảnh 1.

Tin nhắn của bạn cùng phòng báo hiệu anh chàng sẽ có một buổi lang thang.

Ok, hôm nay mình sẽ hành động thay vì nói. Mình vừa có quyết định táo bạo và không kém phần đầu tư. Vừa ra ca thì ghé luôn tiệm tạp hoá bỏ ra 45 nghìn tiền xương máu để mua cái ổ khoá mới. 

Và kế hoạch là mình sẽ về phòng và khoá cửa ngoài, nhốt 2 đứa yêu thương nhau vô bờ bến trong đấy luôn. Vâng, sẽ là một đêm không sung sướng và lãng mạn gì nữa. Thay vào đó là sự đói khát và gò bó vì trong phòng chẳng còn gì để ăn. 

Một tin vui nữa là người yêu nó đến tối phải có mặt ở nhà ngủ nếu không bố mẹ nó treo cổ lên.

Viết xong bài này là mình lên xe về quê, tắt nguồn điện thoại luôn. Thằng bạn - đêm nay cuộc đời mày sẽ nở hoa!".

Lang thang như kẻ không nhà vì bạn ở cùng dẫn người yêu về chơi, thanh niên quyết chơi lớn - Ảnh 2.

Thanh niên đầu tư hẳn khóa mới để "trị" bạn cùng phòng.

Tình huống bạn cùng phòng dẫn người yêu về chơi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người ở trọ. Không ít người tỏ ra khó chịu, thậm chí bức xúc ra mặt nhưng bạn cùng phòng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nay thấy thanh niên này "chơi lớn", nhiều người cũng thấy hả hê thay.

Bên cạnh đó, một số bình luận lại cho rằng chàng trai có phần "nhỏ nhen".

"Tức nhưng ông đã bao giờ nói chuyện thẳng thắn với thằng bạn đó chưa? Đành rằng nó cũng phải biết ý nhưng có lẽ nên nhắc nhở, cảnh báo trước chứ đừng lén 'ra tay' thế này", thành viên Phi Hùng nhận xét.

Cái kết của câu chuyện trên vẫn đang là đề tài được các dân mạng tích cực nghe ngóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại