Lạng Sơn: Tâm sự "thật thà" của vị “quan” xã tự dưng… có trụ sở mới 58 tỉ đồng

LONG NGUYỄN |

Ông Vi Văn Sẹc - Chủ tịch UBND xã Quang Lang (Chi Lăng, Lạng Sơn) - thừa nhận, việc chuyển trụ sở xã sang địa điểm mới là Trạm Kiểm soát liên hợp Than Muội nhằm lấp đầy khoảng trống tại đây hoàn toàn là chỉ đạo của cấp trên. Cá nhân ông và bộ máy nhân sự ông đang quản lý chỉ là đơn vị thừa lệnh, không có ý kiến gì.

Liên quan bài viết "Tự nhiên xã có trụ sở mới 58 tỉ đồng do... tham mưu kém" đăng trên Báo Lao Động, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND xã Quang Lang – ông Vi Văn Sẹc cho biết, cơ quan ông đã chính thức chuyển về làm việc tại Trạm Kiểm soát liên hợp (KSLH) Than Muội từ trước Tết Nguyên Đán 2017 và bây giờ, mọi thứ đã dần đi vào ổn định.

“Sau khi có quyết định không lâu thì chúng tôi chuyển về. Cũng không phải sắm sửa gì vì bàn ghế đã có sẵn hết rồi, cứ thế là về thôi.

Còn trụ sở cũ vẫn dùng được. Theo quy hoạch thì sắp tới sẽ về đường thị trấn Đồng Mỏ, văn phòng quỹ đất huyện sẽ chuyển về ở đó” – ông Sẹc nói.

Theo lời ông Sẹc, do diện tích tiếp quản quá rộng nên cả Đảng ủy các khối đoàn thể xã Quang Lang cũng nhất loạt chuyển về cùng.

Dãy nhà của chính quyền ở bên tay phải cổng vào, dãy nhà Đảng ủy và các khối đoàn thể quay mặt ra cổng còn khu nhà rất to ở giữa thì dùng làm nhà văn hóa.

Ông Sẹc khẳng định, nhà văn hóa xã đang sinh hoạt hiệu quả trong khi trên thực tế quan sát, sự cô quạnh và trống huếch phía bên trong khu nhà "khổng lồ" này dường như không hề tương đồng.

Trước câu hỏi của PV, trụ sở mới rộng thế thì sử dụng thế nào cho hiệu quả và phát huy hết tác dụng? Vị Chủ tịch UBND xã cho biết, các khu nhà hiện đã bố trí đủ còn riêng khoảng sân rộng thế thì cá nhân ông… chịu thua, cũng chẳng biết phải dùng vào việc gì.

“Phòng ốc thì đủ rồi nhưng sân thì cứ để thế thôi, biết làm gì được. Do huyện sắp xếp mình về đó làm việc…” – ông Sẹc nói.

Có vẻ như người đứng đầu chính quyền xã Quang Lang không tỏ ra quá mừng rỡ khi được chuyển về một trụ sở mới to hơn và đẹp hơn.

Ông thừa nhận, việc chuyển này chưa thấy phát huy tác dụng ngoài việc người dân phải đi xa hơn nơi cũ 2,5 km. Ông Sẹc nói: “Nó cũng không có vấn đề gì đâu”...

Được biết, trước khi được chuyển giao lại cho UBND xã Quang Lang tiếp quản và sử dụng hồi cuối năm 2016, khu vực này được xây dựng với mục đích trở thành Trạm KSLH Than Muội, thay thế cho Trạm KSLH Dốc Quýt tại huyện Cao Lộc đã xuống cấp, nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu ngày càng phức tạp tại tỉnh này. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 65 tỉ đồng từ tiền ngân sách, tuy nhiên mới thực chi khoảng 58 tỉ đồng.

Do đặt “nhầm” chỗ nên Trạm KSLH giá hàng chục tỉ đồng này sau khi xây xong không thể phát huy tác dụng và chỉ để... ngắm.

Trong lúc các cấp vẫn loay hoay chưa rõ ai, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm cho sự lãng phí này thì UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 25.10.2016, đã đi "nước cờ" cao tay là tức tốc ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND chuyển trạm này thành trụ sở mới của UBND xã Quang Lang như một giải pháp để… khắc phục hậu quả.

Sau nhiều tháng xem xét kỷ luật, hiện mức kỷ luật cao nhất dành cho các cá nhân và tập thể liên quan trực tiếp trong sự việc này là... kiểm điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại