Kỳ lạ: Đi cổ vũ bóng đá, cổ động viên bị nhốt vào chuồng như thú hoang

Hoàng Nguyên |

Vào tuần qua, một trận đấu giữa 2 đội bóng ở giải hạng ba của Ba Lan đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế không phải chất lượng của trận cầu mà vì cách mà cổ động viên đội khách được đối xử.

Kỳ lạ: Đi cổ vũ bóng đá, cổ động viên bị nhốt vào chuồng như thú hoang - Ảnh 1.

Các cổ động viên đội khách được yêu cầu vào ngồi trong lồng sắt.

Tuần qua, khoảng 100 cổ động viên của Hutnik Krakow đã theo đội bóng của họ tới làm khách của đội Spartakus Daleszyce. 

Khi tới nay, họ đã bị nhốt vào trong một chiếc cũi sắt bên cạnh sân bóng trong suốt 90 phút thi đấu.

Theo luật bóng đá Ba Lan, cổ động viên của đội khách phải ngồi cách xa cổ động viên của đội nhà để tránh xảy ra ẩu đả. 

Thông thường vị trí ngồi của họ là ở một khu vực riêng trên khán đài hoặc một nơi có hàng rào ngăn cách. 

Tuy nhiên, Spartakus Daleszyce lại là một trong số ít các đội bóng tại Ba Lan yêu cầu cổ động viên đội khách vào ngồi trong cũi sắt. 

Truyền thống kỳ lạ này đã được duy trì trong nhiều năm và mới chỉ gây chú ý trong thời gian gần đây.

Kỳ lạ: Đi cổ vũ bóng đá, cổ động viên bị nhốt vào chuồng như thú hoang - Ảnh 2.

Đây được cho là biện pháp để ngăn chặn ẩu đả giữa cổ động viên đội khách và đội nhà.

Theo các bức ảnh do các trang tin thể thao châu Âu ghi lại, cổ động viên của Hutnik phải rất vất vả theo dõi diễn biến của trận đấu sau song sắt. 

Một số người còn cố trèo lên cao để nhìn rõ hơn. Một bức ảnh còn cho thấy cảnh cầu thủ của Hutnik đi qua chiếc cũi sắt để bắt tay với người hâm mộ sau chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà.

Trang báo thể thao WhoAteThePie của Anh cho biết chiếc cũi này là hình ảnh "kỳ lạ nhất" mà họ từng thấy. 

Trong khi đó, một số fan của đội bóng Ireland Cardiff City cho biết họ như được thấy lại tình cảnh của người hâm mộ các đội bóng nước nhà ở thập niên 1980.

Sau khi những bức ảnh trở thành chủ đề bàn tán trên mạng, ông Artur Trebacz, chủ tịch của Hutnik Krakow đã gửi một bức thư lên Ủy ban An ninh của Hiệp hội bóng đá Ba Lan, phàn nàn về cách mà cổ động viên của đội nhà bị đối xử.

Kỳ lạ: Đi cổ vũ bóng đá, cổ động viên bị nhốt vào chuồng như thú hoang - Ảnh 3.

Các cổ động viên vui mừng khi đội bóng của họ giành chiến thắng.

Ông viết: "Cổ động viên của chúng tôi bị nhốt vào cũi sắt như những động vật hoang dã trong sở thú. 

Chúng tôi hiểu rằng vấn đề an ninh rất quan trọng, nhưng những việc làm như thế không thể cải thiện được văn hóa cổ vũ bóng đá".

Đội bóng Sparktakus Daleszyce đã có lời đáp trả như sau: "Chúng tôi không phải là CLB duy nhất có hệ thống khán đài như vậy dành cho cổ động viên đội khách, các đội bóng ở Turek, Opoczno và Lowicz cũng có cách làm tương tự. 

Khu vực dành cho cổ động viên đội khách được xây dựng tuân thủ theo quy định và đề nghị của Cảnh sát và Ủy ban An ninh của Hiệp hội bóng đá Ba Lan. 

Chúng tôi luôn tạo điều kiện thoải mái nhất cho họ, bao gồm việc có nhà vệ sinh và đội y tế riêng. Đôi khi chúng tôi còn cho họ nước lọc và cả đồ ăn vặt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại