Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có

Ánh Lê |

Chỉ bằng 1 hành động nhỏ, cô gái trẻ chỉ tốt nghiệp trung cấp đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vị tỷ phú hàng đầu Trung Quốc và được ông lựa chọn làm người thân tín.

Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có- Ảnh 1.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Vương Kiện Lâm là chủ tịch tập đoàn Wanda đồng thời là người sáng lập ra Wanda Plaza (khu đô thị phức hợp khổng lồ lớn ở Trung Quốc). Ông có được sự thành công như ngày hôm nay không phải phải là điều ngẫu nhiên. Tất cả đều dựa vào sự nỗ lực, chăm chỉ làm ăn. Năm 1989, sau nhiều năm tháng lăn lộn thương trường, ông giàu lên từ việc buôn bán bất động sản, rồi thành lập lên tập đoàn Wanda và cứ thế ông trở thành người giàu có nhất Trung Quốc.

Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có- Ảnh 2.

Khi công việc kinh doanh của Vương Kiện Lâm ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với việc danh tiếng của ông cũng từ đó được nhiều người biết đến. Lúc này, có nhiều người chú ý quan tâm đến ông hơn, không ít chương trình muốn mời ông làm khách mời. Cách đây không lâu, ông nhận được lời mời của của MC nổi tiếng Lục Vũ. Trong buổi phỏng vấn, MC Lục Vũ kinh ngạc vì thấy lịch trình làm việc cũng như sinh hoạt của ông được sắp xếp vô cùng khoa học, một người bình thường vừa xem có thể hiểu ngay.

Mọi người sẽ nghĩ rằng có thể sắp xếp công việc một cách rõ ràng như vậy, chắc hẳn ông Vương có nhiều thư kí để quản lý công việc giúp ông. Nhưng ông nói rằng mình chỉ có một cô thư ký. Chỉ có cô ấy mới làm được những công việc này. Tất nhiên mức lương ông trả cho cô cũng khá hậu hĩnh, lương hằng năm lên đến cả triệu NDT (tương đương với 3,4 tỷ đồng) chữ số, hơn  nữa mỗi năm được nghỉ 15 ngày phép có lương. Nghe tới đãi ngộ như vậy nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cô gái này. Tuy nhiên sau khi nghe hết đoạn phỏng vấn với Vương Kiện Lâm, mọi người mới thấy rằng làm thư kí cho người giàu nhất Trung Quốc không phải là chuyện dễ dàng gì.

Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có- Ảnh 3.

Tấm danh thiếp “định mệnh”

Khi mới bắt đầu làm việc, cô chỉ là một nhân viên bình thường. Sau đó có một sự việc xảy ra khiến tỷ phú Vương Kiện Lâm muốn cô làm thư ký cho mình.

Vương Kiện Lâm được rèn giũa trong môi trường quân đội nên phong cách làm việc của ông vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu nhân viên trong công ty vô cùng cao chứ đừng nói là thư kí. Vậy nên không có gì ngỡ ngàng khi thư ký đầu tiên của ông là một người tốt nghiệp tiến sĩ, năng lực làm việc cực kì tốt. Tuy nhiên anh thư ký này có chút cứng đầu, không biết mềm dẻo xử lý chuyện. Vì vậy, ông không hài lòng lắm với anh.

Nguyên nhân là trong một bữa tiệc, anh ta chỉ biết cắm mặt vào bàn ăn mà không nhớ nhiệm của mình là gì,  không biết hỗ trợ cho ông. Thậm chí không biết tiếp khách hàng.

Cách đó không lâu, Vương Kiện Lâm tham gia một cuộc trao đổi làm ăn. Lúc đó, ông đi cùng khách hàng đến hiện trường kiểm tra. Khách hàng muốn xin ông danh thiếp để tiện liên lạc. Nhưng đáng tiếc thay, ông lại không mang bên mình, thư ký của ông cũng không. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một cô nhân viên đưa cho khách hàng danh thiếp của ông. Hành động của cô gái đó đã giảm bớt sự ngại ngùng của cả hai bên. Cũng vì hành động nhỏ này của cô nhân viên mà khiến Vương Kiện Lâm để mắt tới cô.

Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có- Ảnh 4.

Từ cô nhân viên bình thường đến thư ký của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Sau khi trở về công ty, vì không hài lòng với cách làm việc của thư ký hiện tại nên anh đã bị ông đã đuổi việc, đồng thời ông thông báo cho bộ phận nhân sự sắp xếp cô gái khi nãy gặp làm thư ký cho mình. Vốn dĩ ông chỉ muốn để cô thử làm việc vị trí này xem sao, nhưng cách làm việc của cô nhanh chóng làm ông ấn tượng.

Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có- Ảnh 5.

Nhận được sự tín nhiệm của Vương Lâm Kiện, cô cùng trân trọng cơ hội quý giá này. Sau khi cô đảm nhận vị trí, công việc ngày càng nhiều. Mỗi ngày, Vương Kiện Lâm đều 7h sáng đến công ty, nhưng là thư kí cô phải đến sớm hơn để sắp xếp lịch trình cũng như công việc cho ông. Ngoài ra, vì là thư kí cô phải đi theo ông Vương đến bất kỳ bữa tiệc nào nên có hôm hơn 12h đêm cô mới về đến nhà.

Cô là người làm việc rất chuyên nghiệp. Bất kì việc gì việc gì cũng đều sắp đều ổn thỏa, hợp tình hợp lý. Điều mà khiến Vương Kiện Lâm hài lòng với cô nhất đó là trong tiệc đãi khách, ông thấy rằng tất cả những người tham dự đều là nam giới nên ông bảo cô ra ngoài mua nước. Nhưng một lúc lâu sau không thấy cô trở lại. Mọi người sẽ nghĩ rằng cô sẽ bị vị tỷ phú này khiển trách nhưng ngược lại cô được ông thưởng cho hơn 6 tỷ VND.

Kịp thời đưa tấm danh thiếp bỏ quên, cô gái chỉ tốt nghiệp trung cấp lập tức được tỷ phú tuyển làm thư ký riêng, lương năm tới 3,4 tỷ đồng, đãi ngộ đặc biệt hiếm có- Ảnh 6.

Vì lúc đó cô hiểu ý của ông, ông bảo cô đi mua nước ngụ ý là bảo cô đi ra ngoài. Hơn nữa cô cũng thành toán bữa tiệc này mới đi. Nhìn thấy khả năng xử lí tình huống của cô, ông rất hài lòng.

Trên thực tế, thư ký có năng lực cao siêu đến đâu, thì cũng không có mức lương 3 tỷ mỗi năm. Nhưng đối với tỷ phú Vương Kiện Lâm không nghĩ như vậy. Trong cuộc phỏng vấn ông luôn tán thưởng về cô. Xem ra cô thư ký này được ông vô cùng trọng dụng nên cô nhận được đãi ngộ như vậy cũng là chuyện hợp lí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại