Người đàn ông lau con dao, hành động tưởng bình thường song chân tướng sự việc khiến nhiều người lạnh gáy

Gia Linh |

Camera đã ghi lại được hình ảnh người đàn ông này bước xuống cầu thang rồi vừa đi vừa lau sạch con dao cầm trong tay.

Mới đây, một đoạn video vừa được cảnh sát Anh công bố ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi ra khỏi nhà và lau một con dao đã khiến cho nhiều người rùng mình ớn lạnh. 

William Finlay, 68 tuổi, hôm thứ Năm, 25/1 đã bị kết án tối thiểu 20 năm tù vì tội mà thẩm phán gọi là “cuộc tấn công ác độc, không ngừng nghỉ” của hắn ta. Kẻ giết người này tới từ Whitehead, Co Antrim, đã nhận tội vào năm ngoái về tội sát hại bà mẹ 4 con Alyson Nelson, 64 tuổi.

Finlay đã đến nhà bà Nelson trên Đại lộ Victoria, bước vào và thực hiện cuộc tấn công kinh hoàng giữa ban ngày trước khi bỏ đi trong vòng một phút.

Người đàn ông lau con dao, hành động tưởng bình thường song chân tướng sự việc khiến nhiều người lạnh gáy- Ảnh 1.

Nạn nhân, bà Alyson Nelson, 64 tuổi.

Tại Tòa án Vương quốc Belfast, Thẩm phán O'Hara cho biết bà Nelson từng là một y tá và cặp đôi đã gặp nhau trên mạng vào tháng 12 năm 2018 rồi nhanh chóng tiến đến mối quan hệ tình cảm. Sau đó, bị cáo đã chuyển đến sống cùng với bà Nelson.

Sau khi mối quan hệ ngắn ngủi của họ kết thúc, cả 2 tiếp xúc hạn chế và bà Nelson đã bắt đầu mối quan hệ mới với một người đàn ông khác - nhưng Finlay không thể chịu đựng được điều đó.

Thẩm phán cho biết camera an ninh đã ghi lại cảnh Finlay đến nhà nạn nhân vào đêm 16 tháng 4 năm 2022, nơi hắn ta đã đâm người yêu cũ nhiều nhát trong một “cuộc tấn công ác độc, và không ngừng”.

Người đàn ông vừa đi xuống cầu thang vừa lau dao, chân tướng sự việc gây ớn lạnh.

Theo bản án được đưa ra, William Finlay sẽ phải chịu mức án tối thiểu 20 năm chung thân sau khi bị kết tội sát hại người yêu cũ vào tháng 4 năm 2022.

Bản cáo trạng do Công tố viên Keith Harbinson đọc trước tòa cho thấy, Finlay đã cầm một con dao làm bếp đến nhà bà Nelson vào sáng sớm ngày 16 tháng 4 năm 2022. Hắn ta đã thực hiện một cuộc tấn công gây sốc và bạo lực đối với nạn nhân không có khả năng tự vệ tại nhà riêng của bà, đâm bà tới bảy nhát trong vòng chưa đầy một phút.

Trong một tuyên bố do Thanh tra Michelle Griffin đọc hôm 25/1 vừa qua thay cho lời gia đình và bạn bè của nạn nhân, họ đã mô tả đó là một “khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn”, vui vì cuối cùng kẻ thủ ác cũng đã phải nhận kết cục xứng đáng, còn buồn vì họ đã vĩnh viễn mất đi một người phụ nữ tuyệt vời. 

Người đàn ông lau con dao, hành động tưởng bình thường song chân tướng sự việc khiến nhiều người lạnh gáy- Ảnh 2.

Thanh tra Michelle Griffin đọc lời tuyên bố thay cho gia đình nạn nhân.

“Vào thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2022, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi mãi mãi. Người mẹ xinh đẹp Alyson của chúng tôi đã bị sát hại dã man tại nhà riêng của mình, nơi lẽ ra bà phải cảm thấy an toàn và yên tâm nhất.

Ngày hôm đó người phụ nữ ấy đã bị cướp khỏi chúng tôi mãi mãi, cướp khỏi một gia đình mà lẽ ra bà ấy phải là một phần quan trọng trong đó. Bà ấy sẽ không bao giờ có thể tổ chức sinh nhật, Giáng sinh, tiệc nướng hay bất kỳ buổi họp mặt gia đình nào khác mà bà ấy từng yêu thích và mong chờ rất nhiều nữa.

Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm với kết quả của phiên tòa, nhưng đối với chúng tôi với tư cách là một gia đình, nỗi đau và sự mất mát một người mẹ, người chị, một người bảo mẫu và một người bạn của chúng tôi là vô cùng lớn", trích bản tuyên bố do Thanh tra Thanh tra Michelle Griffin đọc hôm 25/1. 

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại