Những mánh khóe trong việc hô biến thịt trâu thành bò

Thanh Uyên |

Số thịt này không ghi nhãn mác, không thời hạn sử dụng, một số hộp bao bì đã bị xé rách hoặc tẩy xóa.

Công ty ma: Địa chỉ là rãnh nước cống

Ngày 9/12, theo chân lực lượng quản lý thị trường đi kiểm tra chợ Đồng Xuân, chúng tôi tình cờ biết được câu chuyện ly kỳ về đường đi của những thùng thịt trâu nhập khẩu.

Khi trông thấy chiếc xe một xe tải biển 16L... chở hàng từ chợ Đồng Xuân về Việt Trì – Phú Thọ phía trước có chất mấy thùng các tông màu vàng, tổ công tác tiến hành kiển tra và phát hiện những thùng các tông này là thịt trâu.

Ngày 4-12, Đội  quản lý thị trường  số 14 -  Chi cục Quản lý thị trường  Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế PA 81 - Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra nhà bếp của hai đơn vị cung cấp suất ăn tập thể cho công nhân  Khu công nghiệp  Nam Thăng Long.

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện món thịt bò trong suất ăn của người công nhân làm việc trong khu công nghiệp này thực chất là thịt trâu nhập khẩu.

Kiểm tra  kho đông lạnh của Cty An Việt, nằm trong KCN Quang Minh, cơ quan chức năng  đã phát hiện ra nơi tập kết một lượng lớn thịt trâu nhập khẩu chuyên cung cấp cho các  bếp ăn tập thể.

Đây chính xác là những thùng thịt trâu cùng loại với số lượng thịt trâu giả bò mà lực lượng quản lý thị trường số 14 đã phát hiện ở khu công nghiệp Quang Minh cách đây mấy ngày.

Trước tình cảnh này, chủ xe liền kiếm cớ bỏ chạy.

Ông Trần Hùng, Phó VP Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hàng nhái (Ban 389), người đứng đầu tổ công tác, ngay lập tức gọi cho đội quản lý thị trường quận Hoàn Kiếm, đồng thời nhảy lên chiếc xe ôm gần đó đuổi theo chiếc xe tải.

Khi chiếc xe bị ông Hùng chặn lại dong về bãi xe 79 Hồng Hà, lực lượng chức năng có mặt đầy đủ đã tiến hành kiểm tra theo đúng trình tự.

Tài xế tên Đông khai nhận đây là số thịt trâu được một người phụ nữ tên Hồng gọi điện nhờ lấy giúp, anh chỉ biết số điện thoại mà không hay người kia là ai.

Liên lạc với bà Hồng này theo số điện thoại nhà xe cung cấp, phía bên kia chối bay: “Em mua thịt bò về làm cỗ cưới cho người ta sao giờ lại là thịt trâu. Chắc lần đầu tiên chào hàng nên bên bán người ta giao nhầm đấy ạ.”

Điều đáng nói, số thịt trâu này không hề có hóa đơn đỏ mà chỉ có một phiếu mua hàng in đơn giản, trên đó vẫn ghi rõ tên hàng là “Thịt trâu ALLANA Ấn Độ ”.

Những thùng thịt trâu NK bị vứt chỏng chơ ngoài không khí, bất chấp tiêu chuẩn: bảo quản dưới -18độ C

Những thùng thịt trâu nhập khẩu bị vứt chỏng chơ ngoài không khí, bất chấp tiêu chuẩn: "bảo quản dưới -18độ C"

Tên khách hàng ghi trên phiếu mua hàng không phải Hồng mà là “anh chị Nhung Nhiệm…”. Trên phiếu cũng không ghi rõ đơn vị bán, không có tên người bán và chữ ký như những phiếu xuất hàng bình thường.

Khi bị chất vấn tài xế Đông cho hay “Chị Hồng bảo em đứng ở ngã ba sẽ có xe ôm ra đưa hàng cho nên em cũng chỉ biết nhận chứ không biết anh giao hàng là ai.”

Đáng nói, toàn bộ các thùng hàng đều bị xé một góc tem, phần có ghi hạn sử dụng và tên công ty.  Tuy nhiên khi chúng tôi theo chân lực lượng quản lý thị trường Hà Nội lần theo địa chỉ ghi trên tem còn sót lại “ 888/77B Lạc Long Quân Hà Nội”.

Các thông số ngày sản xuất, HSD đều bị cố tình bóc xé trên tất cả các thùng hàng

Các thông số ngày sản xuất, HSD đều bị cố tình bóc xé trên tất cả các thùng hàng

Các lực lượng quản lý thị trường đi tìm đến địa chỉ này nhưng đây là một địa chỉ ảo. Đường Lạc Long Quân chỉ dừng lại ở số nhà 489, còn số nhà 77B nếu có, chỉ có thể là một con mương nước đen ngòm.

Một người dân chỉ xuống mương nước cho hay: Nếu số 77B, chắc chỉ có thể là mương nước.

Một người dân chỉ xuống mương nước cho hay: Nếu số 77B, chắc chỉ có thể là mương nước.

Hóa đơn ma: Người mua không hay biết

Trước đó, Đội quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA81 - Công an TP.Hà Nội) đã phát hiện ra những khuất tất ẩn giấu đằng sau việc mua bán giữa các công ty nhập khẩu thịt trâu và các đại lý của họ.

Tiến hành kiểm tra kho đông lạnh tại KCN Quang Minh của Cty An Việt, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 40 tấn thịt trâu có dấu hiệu vi phạm của Cty TNHH XNK TM&DV Tân Đại Dương (Cty Tân Đại Dương) địa chỉ Tầng 8, 315 Trường Chinh - HN.

Số thịt này không ghi nhãn mác, không thời hạn sử dụng, một số hộp bao bì đã bị xé rách hoặc tẩy xóa.

Theo thông tin mà Tân Đại Dương khai nhận với cơ quan QLTT, các đối tác thường xuyên của đơn vị này bao gồm: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại An Việt, Doanh nghiệp tư nhân thực phẩm Minh Đức, Cty cổ phần thực phẩm Thảo Nguyên Xanh.

Ngoài ra còn có Cty TNHH TM&DV Tâm Trí Sáng, Cty CP rau an toàn Hà Nội, Cty CPTM và hợp tác đầu tư Hà Nội, và một vài đại lý khác ở TP HCM.

Tuy nhiên 11h30p ngày 9/12, lần theo hóa đơn đầu ra mà Tân Đại Dương cung cấp cho cơ quan điều tra (hóa đơn GTGT số 00004488 ngày 10.3.2014), lực lượng QLTT đã tiến hành làm việc với Cty CPTM và hợp tác đầu tư Hà Nội, (93 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội).

Kết quả là: ông Trần Văn Khuê, GĐ công ty này bức xúc: “Chúng tôi chưa bao giờ kinh doanh thịt trâu đông lạnh và không hề mua bán bất kỳ một kg thịt trâu bò nào với Công ty Tân Đại Dương”.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường 14 cho hay, lực lượng quản lý thị trường đã đặt câu hỏi về vấn đề này với Tân Đại Dương.

Đáp lại, đơn vị này trả lời: “Chúng tôi có bán hàng qua điện thoại. Khi xuất kho, khách hàng đọc tên và địa chỉ bảo chúng tôi ghi hóa đơn như thế nào thì chúng tôi ghi thế ấy."

Chúng tôi có nhiều nghi vấn xung quanh sự việc này và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, ông Nghĩa khẳng định.

"Chúng tôi có nhiều nghi vấn xung quanh sự việc này và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ", ông Nghĩa khẳng định.

Biên bản làm việc giữ Đội QLTT 14 và Cty CP ĐT Thương Mại HN ngày hôm qua 9/12

Biên bản làm việc giữ Đội QLTT 14 và Cty CP ĐT Thương Mại HN ngày hôm qua 9/12

Trước đó, chiều ngày 8/12, ông Đoàn Minh Dương, TGĐ Cty Tân Đại Dương đã gọi điện xin gặp riêng ông Trần Hùng nhưng ông Hùng đã nghiêm túc hẹn đến trụ sở VP Ban chỉ đạo và cùng 5 đồng nghiệp khác tiếp ông Dương.

Tại đây, ông Dương đã "kêu oan" và hẹn gặp ông Hùng vào 9h sáng ngày 12/9 tại trụ sở công ty Tân Đại Dương 315 Trường Chinh để đưa ra các chứng cứ chứng tỏ mình vô can.

Y hẹn 9h sáng, ông Trần Hùng cùng nhóm phóng viên báo Thanh niên, Trí thức trẻ và An ninh TV có mặt thì bị ông Dương sừng sộ lên tiếng đuổi.

"Tôi chỉ muốn gặp riêng anh Hùng, còn báo chí tôi không có nhiệm vụ phải tiếp. Tôi sẽ làm việc sau bằng văn bản", ông Dương nổi cáu.

Ông Trần Hùng, Phó VP Ban chỉ đạo 389: Các anh không có gì khuất tất, sao phải né tránh báo chí, đòi gặp cá nhân tôi?

Ông Trần Hùng (bên phải): "Nếu các anh không sai, sao phải né tránh báo chí, đòi gặp cá nhân tôi?"

Bức xúc trước thái độ mà ông Hùng cho là "thiếu tôn trọng" này, Phó chánh VP 389 đã cùng các phóng viên đi về. Ông Hùng nhấn mạnh: "Nếu các anh làm ăn đàng hoàng, không việc gì các anh phải gặp riêng ai cả."

Ông Trần Hùng cho hay Ban chỉ đạo quốc gia 389 rất quan tâm đến vụ việc này và sẽ làm đến cùng để bảo vệ người tiêu dùng trong cả nước.

Kho thịt trâu nhập khẩu vừa bị cơ quan chức năng niêm phong tại KCN Quang Minh ngày 4/12 vừa qua

Kho thịt trâu nhập khẩu của Cty Tân Đại Dương vừa bị cơ quan chức năng niêm phong tại KCN Quang Minh ngày 4/12 vừa qua

Một kg thịt trâu nhập khẩu được bán ra cho các đại lý 50 ngàn/kg; khi tới tay người ăn sẽ hóa thành thịt bò với giá hơn 200 ngàn/kg/. Từ đầu năm đến nay có hơn 5 vạn tờ khai hải quan nhập khẩu thịt trâu với số lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, trên thị trường bán lẻ hiện nay, tìm đỏ mắt chưa chắc đã mua được thịt trâu để mua.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý độc giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại