Hà thành hớ nặng: Chơi sang chảnh dính cú lừa dân buôn

Hạnh Nguyên |

Gần đây, một số loại quả lạ xuất hiện ở Hà Nội đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt. Nắm được tâm lý hiếu kỳ của khách hàng, người bán đưa ra những lý do như quả lạ, hiếm, vận chuyển xa,... để hét giá cao ngất ngưởng.

Khi người tiêu dùng tỏ ra thờ ơ thì giá các sản phẩm trên lại trở về ban đầu.

"Nho dại" lừa dân Hà thành 2 triệu/kg

Gần đây, nhiều người dân Hà thành lùng mua một loại nho lạ mặc dù giá của chúng lên đến 2 triệu đồng/kg. Loại nho lạ này có 4 màu đỏ, đen, hồng, trắng, có vị chua, dùng để ăn ngay hoặc làm mứt, pha siro uống giải nhiệt.


Loại nho này đang tạo nên cơn sốt ở Hà Nội

Loại nho này đang tạo nên cơn sốt ở Hà Nội

Quả này được gọi với cái tên khá “mĩ miều” là nho chuỗi ngọc. Tuy nhiên, tên thật của nó là quả lý chua (Ribes), được trồng rất nhiều ở châu Âu như Pháp, Úc...

Đây là một loại dâu mọc dại ven đường, người ta không ăn mà dùng ngâm nước hoặc trang trí bánh trái, được bán với giá khá rẻ, khoảng 16-17euro/kg (hơn 400.000 đồng).


Loại nho này ở châu Âu chỉ là cây dại

Loại nho này ở châu Âu chỉ là cây dại

Song, bởi yếu tố độc lạ và tốt cho sức khoẻ con người, những trái nho có hình dáng lấp lánh như những hạt cườm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người Việt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, với mức giá 2 triệu đồng/kg, kể cả chi phí vận chuyển cao thì giá loại nho dại này không thể quá cao như thế được.

Thanh mai TQ 8 ngàn bán 200 ngàn lừa dân Hà Nội

Những ngày nắng nóng vừa qua, quả thanh mai màu nâu, xù xì được bán tràn ngập các con phố ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người bị "hớ nặng" khi phải mua thanh mai Trung Quốc với giá rất cao.

Tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), thanh mai Trung Quốc là mặt hàng siêu lợi nhuận, được dân buôn tranh nhau mua.

Bởi lấy buôn chỉ 50.000-60.000 đồng/thùng 8kg, ra đến cổng chợ, thanh mai có giá 100.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán đến 200.000 đồng/kg.


Thanh mai Trung Quốc được quảng cáo là hàng Việt và bán với giá rất cao.

Thanh mai Trung Quốc được quảng cáo là hàng Việt và bán với giá rất cao.

Còn dân bán hàng rong cứ quảng cáo là thanh mai từ Quảng Ninh, Lào Cai rồi bán với giá 130.000-150.000 đồng/kg. Nhưng thực tế, phần lớn thanh mai bán trên thị trường đều là hàng Tàu.

Nhưng rất khó để phân biệt được thanh mai Tàu và thanh mai Việt bởi thanh mai trồng ở Côn Minh (Trung Quốc) với thanh mai trồng ở Y Tý (Lào Cai) đều có quả to, mọng và đẹp mã vì hai vùng này khí hậu thời tiết rất giống nhau.

Hàng rong Hà Nội hét giá mây Thái gấp đôi Sài Gòn

Cùng với thanh mai, mây Thái đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt tại Hà Nội trong những tháng hè bởi sự độc đáo về cả hình dáng lẫn hương vị.

Quả mây hình bầu dục, màu nâu đỏ, vỏ có nhiều gai, bên trong quả múi màu vàng, vị chua ngọt... khiến người dân Thủ đô hiếu kỳ, tò mò mua về ăn thử. Theo đó, dân bán hoa quả dạo cũng được đà thỏa sức hét giá trên trời.


Mây Thái – quả lạ mới xuất hiện ở Hà Nội vào mùa hè năm nay

Mây Thái – quả lạ mới xuất hiện ở Hà Nội vào mùa hè năm nay

Do là quả lạ lại hút khách nên những người bán hoa quả dạo được đà hét giá cao gấp 2-3 lần so với thực tế, dao động từ 50.000 đồng/kg-150.000 đồng/kg. T

rên các shop hoa quả online, loại mây Thái cũng được rao bán với đủ các mức giá khác nhau, chủ yếu dao động từ 50.000-130.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, tại TP HCM, mây Thái không còn xa lạ với nhiều thực khách. Trên một số hàng bán hoa quả vỉa hè, mây Thái có giá 40.000-65.000 đồng/kg.

Loại quả này cũng khá phổ biến trên các trang bán hàng trực tuyến. Giá bán tương đối rẻ, loại còn vỏ là 60.000 đồng/kg, đã bóc vỏ 90.000 đồng/kg.

Nho Lào muối ớt xuất xứ TQ lừa chị em Hà thành?

Quảng cáo là nho Lào, món ăn vặt được ngâm và trộn muối ớt được rao bán phổ biến tại Hà Nội và TP HCM.

Món quà vặt này được một số cá nhân bán chủ yếu thông qua các mạng xã hội như facebook, trang bán hàng trực tuyến mua rẻ. Được đóng trong hộp nhựa, mỗi hộp khoảng 0,5kg được rao bán vói giá từ 75.000 – 85.000 đồng/hộp.

Theo tìm hiểu của PV báo Viet Q, nho xanh ở Việt Nam chỉ được trồng ở khu vực Ninh Thuận tuy nhiên vào thời điểm rộ cơn sốt nho Lào muối ớt không phải mùa nho.

Trong khi đó, trên thị trường nho được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam được bán khá phổ biến. Chị Vũ Ngọc Thư (Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN) cho biết trên bái VietQ:

"Gia đình mình vốn ở gần cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhưng có bao giờ thấy Lào có nho đâu. Nguồn gốc có vẻ… tù mù quá”.


Được quảng cáo là nhập khẩu nhưng những hộp nho Lào đều không có nhãn mác

Được quảng cáo là nhập khẩu nhưng những hộp nho Lào đều không có nhãn mác

Không chỉ được đóng hộp một cách thủ công, nho Lào ngâm còn được bán kèm cùng với những hộp muối ớt có màu đỏ, tất cả đều đều “trống” thông tin về sản phẩm.

Mận Tàu đội lốt Sapa lừa dân Hà thành

Trung tuần tháng 6 vừa qua, loại mận vàng óng, bóng bẩy xuất xứ Trung Quốc nhưng đội lốt mận Sapa đổ bộ về chợ đầu mối bán rất chạy.

Nếu mua buôn chỉ 6.000-8.000 đồng/kg thì ra khỏi chợ đầu mối, loại mận này lập tức được nâng lên 35.000-40.000 đồng/kg.

Điều đáng nói, các hàng rong bán lẻ, hàng nào cũng quảng cáo mận chuẩn nhập từ Sapa, từ Hà Giang mà không ai thừa nhận mận của Trung Quốc.


Ra khỏi cổng chợ đầu mối, mận Tàu được dân bán hàng rong quảng cáo là mận Sapa

Ra khỏi cổng chợ đầu mối, mận Tàu được dân bán hàng rong quảng cáo là mận Sapa

Vào tháng 7, trên các tuyến phố Hà Nội, người ta bày bán tràn lan loại mận tím thẫm to khủng, khoảng 1 lạng/quả, được quảng cáo là “mận ngọt Sapa”, giá từ 25.000-35.000 đồng/kg.

Nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai, khẳng định, 100% đó không phải là mận Sapa.

Còn hầu hết các mối chuyên bỏ sỉ loại mận này tại chợ đầu mối Long Biên (Ba Đình, Hà Nội), cho hay, đây là loại mận đen được nhập về từ Trung Quốc.


Mận tím Trung Quốc giả hàng Sapa được bày bán tràn lan trên đường phố Hà Nội

Mận tím Trung Quốc giả hàng Sapa được bày bán tràn lan trên đường phố Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại