*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do không trộm cắp được tài sản nên Trung nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.
Sau nhiều năm bỏ hoang, công viên Việt Hưng (Hà Nội) đã được “thay áo mới” với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023.
“Ban ngày công viên Việt Hưng là nơi câu cá, tập thể dục. Ban đêm thì không ai dám vào vì đèn đã hỏng gần hết, cỏ mọc um tùm”, Đức Anh - người dân sống gần đó cho biết.
Căn hộ nằm trong khu chung cư thuộc khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội có vẻ đẹp tiện nghi, thoải mái, mọi góc nhỏ đều thoáng sáng và hiện đại, phù hợp với cuộc sống của gia đình trẻ.
Mới đầu tháng, dân mạng đã chứng kiến vụ tai nạn đáng buồn.
Hình ảnh bãi cỏ bùng cháy dữ dội trong đêm bên cạnh là nhiều xe chữa cháy kèm theo thông tin là "do nam thanh niên tỏ tình bạn gái gây ra" khiến dư luận xôn xao.
Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Bạch Nga (SN 1976, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Một bé trai khoảng 7 tuổi bị rơi từ tầng 11 xuống dưới khu vực giếng trời của tầng 2 tòa nhà tại Khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội), tử vong thương tâm.
Rơi từ tầng 6 tòa nhà chung cư và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau nhiều giờ đau đớn trên bàn mổ bé trai 5 tuổi đã tử vong.