Không lương hưu, không vợ con, cụ ông U80 vẫn có tuổi già an nhàn chỉ nhờ thực hiện 3 điều đơn giản này

Đinh Anh |

Dẫu không có ai để nương tựa, nhưng cụ ông này vẫn luôn có cách để những năm tháng cuối đời của bản thân trở nên viên mãn

Mọi người thường nghĩ rằng tuổi già an nhàn hay không phụ thuộc vào lòng hiếu thảo của con cái cùng khoản lương hưu đều đặn hàng tháng. Nếu không có cả hai, nhìn chung những năm cuối đời sẽ gặp nhiều khốn khó.

Quan điểm trên có thể đúng với một số người. Song không phải tất cả những cụ ông, cụ bà không có con và không có lương hưu cũng sẽ khó khăn ở năm tháng tuổi già. Trường hợp của ông Dương, 76 tuổi, đến từ Nam Ninh, Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Hiện ông đang có cuộc sống hưu trí mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Trước đây, ông Dương từng có 2 người con. Nhưng cả 2 đã qua đời sớm vì nhiều lý do khác nhau. Bà xã cũng qua đời vì bạo bệnh khi ông bước sang tuổi 50. Sau hàng loạt những biến cố đó, cụ ông này lựa chọn không tái hôn, sống một mình trong căn nhà cũ.

Không lương hưu, không vợ con, cụ ông U80 vẫn có tuổi già an nhàn chỉ nhờ thực hiện 3 điều đơn giản này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dẫu chỉ có một mình nhưng cuộc sống của ông không hề tẻ nhạt. Ông thường mời bạn bè đến nhà tụ tập ăn uống vào mỗi cuối tuần. Ông thân thiện với đám trẻ con trong xóm. Vườn cây nhà ông được xem là nơi vui chơi với tụi nhỏ. Mùa nào thức nấy, cứ đến mùa trái cây là tụi nhỏ lại được ông mời đến vườn để hái lượm thỏa thích.

Dẫu đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Dương vẫn duy trì công việc sửa chữa TV. Ông cho biết dẫu công việc này không kiếm ra nhiều tiền. Song nó tạo điều kiện để ông được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người mỗi ngày thay vì lủi thủi một mình.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cụ ông 76 tuổi vẫn cảm thấy yêu đời. Dẫu không có vợ con nhưng ông không cảm thấy cô đơn. Để vui với cuộc sống hiện tại, ông cho tập trung vào 3 điều:

Chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần

Sức khỏe là nền tảng của mọi giá trị. Không có sức khỏe thì mọi thứ phía sau đó đều vô ích. Hiểu được điều này, cụ ông 76 tuổi rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Hơn 20 năm nay, ngày nào, người dân trong làng cũng thấy cụ ông chạy bộ vào sáng sớm, kể cả ngày mưa hay ngày nắng. Ông Dương cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe và thăm khám kịp thời khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Nhờ những việc làm này, ở tuổi 76, cụ ông không bị mắc các bệnh liên quan đến tim mạch hay cao huyết áp. Ông có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai.

Có sức khỏe, ông có cuộc sống thảnh thơi, không đau ốm. Nhờ thế, ông có thể tiết kiệm được tiền thuốc men thay vào đó để dành tiền những chuyến du lịch cùng bạn bè.

Ngoài chăm sóc sức khỏe thể chất, cụ ông này còn chú ý đến đời sống tinh thần. Ông tích cực tham gia các CLB người cao tuổi, giao lưu đọc sách, ngâm thơ với mọi người trong làng để gia tăng trải nghiệm, mở rộng tầm nhìn của bản thân.

Không ngừng làm việc

Dù ở độ tuổi nào, muốn có cuộc sống an toàn, bạn phải có tiền trong túi. Biết bản thân không có lương hưu, khi còn trẻ, ông Dương đã liên tục tái đầu tư khoản tiền kiếm được. Ông mua đất, xây nhà và cho thuê lại. Nhờ thế, đến nay, khi không còn sức khỏe để làm việc như trước, song tài khoản của ông vẫn gia tăng số dư nhờ khoản thu nhập thụ động trên.

Tuy nhiên, khi về nghỉ ngơi ở quê nhà, ông không để bản thân nhàn rỗi. Ông học thêm kỹ năng sửa chữa thiết bị điện và mở một cửa hàng nhỏ ngay tại nhà. Ông Dương cho biết công việc này giúp bản thân kiếm thêm một khoản nhỏ để mua những gì mình thích. Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện để cụ ông này được gặp gỡ và giúp đỡ mọi người. Đối với ông, đó là niềm vui tuổi già mà không có điều gì có thể đánh đổi được.

Không lương hưu, không vợ con, cụ ông U80 vẫn có tuổi già an nhàn chỉ nhờ thực hiện 3 điều đơn giản này- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Giữ thái độ lạc quan

Tinh thần quyết định tất cả. Nếu có một thái độ lạc quan và đối mặt với mọi chuyện thì dù cuộc sống có khó khăn đến đâu bạn cũng có thể bình tĩnh vượt qua. Cũng giống như hoàn cảnh của ông Dương. Bà xã đã rời xa, con cái cùng không còn, ông tập làm quen với cuộc sống một mình. Nếu không có tâm lý tốt, có lẽ nhiều người sẽ sống trong đau khổ những ngày cuối đời.

Tuy nhiên, đối mặt với cuộc sống như vậy, để tránh sự cô đơn, ông cố gắng tìm việc để làm. Ở nhà, ông thường tự nấu ăn và học một vài món mới nhờ xem hướng dẫn của các đầu bếp. Đôi khi, ông nấu nhiều món cũng không thành công nhưng nó khiến bản thân bận rộn mà quên đi nỗi buồn đang hiện hữu.

Thỉnh thoảng, tôi thường rủ vài người bạn già đi chơi mạt chược, tập Thái Cực Quyền hay hát karaoke… “Theo tôi thay vì buồn phiền với cuộc sống hiện tại, tốt hơn hết bạn nên có thái độ sống tích cực, xây dựng cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp. Làm được 3 việc trên từ sớm, cho đến thời điểm hiện tại, tôi có thể thoải mái sống một mình mà không phải lo lắng quá nhiều”, ông Dương chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại