Không đi du lịch dịp lễ thì đi dịp nào?

Ngân Hà |

Nghỉ lễ là dịp mà người người, nhà nhà tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá để lên kế hoạch du lịch, đi chơi, thăm thú đó đây. Tuy nhiên, cũng chính vì lí do này mà đi chơi dịp lễ trở thành nỗi ám ảnh khó quên.

Kỉ niệm kinh hoàng ngày lễ!

Dịp nghỉ lễ luôn là khoảng thời gian quý giá để chúng ta có thời gian thư giãn bên gia đình, bạn bè và lên kế hoạch du lịch đây đó để có một kì nghỉ vui vẻ.

Thế nhưng bên cạnh những chuyến du lịch, dã ngoại đúng tính chất nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ để "F5" lại tinh thần thì cũng có không ít người ám ảnh vì đi chơi dịp lễ.

Dẫu biết nghỉ lễ, mọi người đều thoải mái về thời gian hơn, nhưng dường như đây là ưu điểm duy nhất cho lựa chọn đi chơi vào ngày lễ.

Còn nhớ trong 1 dịp nghỉ lễ cách đây 3 năm, tôi cũng là một trong số rất nhiều người, háo hức lên kế hoạch "đi để trở về". Tuy nhiên, chuyến đi năm ấy trở thành kỉ niệm "kinh hoàng" và khiến tôi dắt túi bài học kinh nghiệm nhớ đời cho mình, từ đó trở đi, tôi không bao giờ đi chơi dịp lễ.

Không đi du lịch dịp lễ thì đi dịp nào? - Ảnh 1.

Xe cộ chen chúc, hỗn loạn là cảnh thường thấy khi tham gia giao thông những ngày lễ. (Ảnh: Internet)

Suốt cả hành trình từ lúc lên xe đến các địa điểm vui chơi, chỗ ở...đều ghi dấu kỉ niệm "xương máu". Một ghế xe khách ngồi chung hai người, đến cử động còn khó. 

Giá phòng khách sạn tăng gấp 3 ngày thường dù đã cẩn thận đặt phòng trước, và tôi còn may mắn vì đặt được phòng. Đúng là nghịch lý: Phải chi tiền đắt gấp mấy lần nhưng vẫn cảm thấy...may mắn!

Đến nơi đã khó khăn, vất vả, để hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ cũng không hề dễ dàng khi hầu như nơi nào cũng bị quá tải khách. 

Không đi du lịch dịp lễ thì đi dịp nào? - Ảnh 2.

Lượng người chen chân gần như kín toàn bộ các bãi tắm (Ảnh: Internet)

Bãi biển ken đặc người, tôi chỉ biết đứng tần ngần dở khóc dở cười, kiếm đâu ra khoảng trống để ngâm mình đây? 

Đi tắm biển nhưng tôi còn được...xông hơi miễn phí. Hình dung về những bức ảnh "so deep", tạo dáng nô đùa với sóng nước, "biển một bên và em một bên" cũng tan thành mây khói khi ngay cả chỗ đứng còn không có.

Thoát ra khỏi bãi biển đã khó, việc bắt taxi trở về khách sạn cũng dường như cũng đánh đối tôi, bởi cung không đáp ứng đủ cầu.

Mặc dù vui vẻ chấp nhận giá cả tăng vọt bởi đây gần như là "luật bất thành văn" khi sử dụng dịch vụ dịp lễ, nhưng tôi cũng không khỏi méo mặt khi bước lên chiếc taxi 7 chỗ với hơn 10 vị khách chen chúc nhau.

Mất tiền đã đành, nhưng chi phí đắt đỏ lại tỉ lệ nghịch với chất lượng dịch vụ thì ai cũng phải "chào thua".

Đi lại, vui chơi đã khổ, tìm kiếm chỗ ăn uống càng khổ hơn. Đừng "mơ mộng" đi du lịch dịp lễ để thưởng ngoạn phong cảnh, thưởng thức ẩm thực thơm ngon, độc đáo tại những quán ăn nổi tiếng mà mình đã chọn sẵn từ lúc ở nhà.

Hôm ấy, tôi đi vài vòng qua nhiều tuyến đường nhưng tất cả các quán tôi nhắm đến đều hết bàn. Mãi không tìm được quán ăn còn chỗ trống, nơi nhận khách thì không còn chỗ đỗ xe.

Không đi du lịch dịp lễ thì đi dịp nào? - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Cuối cùng, sau gần một tiếng, tôi đành tặc lưỡi dừng lại, vào ngẫu nhiên một quán hải sản cũng rất đông đúc. Nhưng khi vào bàn, nhiều món muốn gọi đã hết, món còn thì đợi mãi vẫn không thấy bưng lên dù đã nhâm nhi hết mấy cái bánh tráng nướng khai vị từ lâu. 

Cuối cùng, nồi lẩu bưng lên chỉ có vài miếng cá mà tính 300.000 đồng, gọi bốn món mà chờ mãi mới phục vụ được một món rồi ngưng luôn. Quá bực mình và chán nản, tôi đành gọi tính tiền rồi ôm bụng đói về khách sạn ngủ cho qua bữa...

Câu hỏi được nhiều người đặt ra là "đi du lịch hay hành xác?". Ngày lễ đông đúc, sao chúng ta không chọn đi chơi vào cuối tuần hoặc dịp nghỉ phép, bởi đã đi chơi là để thư giãn, hưởng thụ, nhưng dường như đi chơi dịp lễ chỉ...rước bực vào người".

Không đi du lịch dịp lễ thì đi dịp nào? - Ảnh 4.

"Đi để trở về" như thế này thì chẳng khác gì tự...hành xác! (Ảnh: Otofun)

Những câu chuyện ám ảnh nhân ngày nghỉ lễ vẫn còn lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội và qua tâm sự của nhiều người. 

Với lí do muốn các thành viên trong gia đình có cơ hội đoàn tụ, nghỉ ngơi thư giãn và xích lại gần nhau hơn trong khoảng thời gian hiếm hoi mà tất cả mọi người đều rảnh rỗi, sao chúng ta không chọn một phương án khác để có một kì nghỉ lễ thật vui vẻ, đáng nhớ.

Khi tất cả mọi người đều dồn đến những khu trung tâm thương mại, khu vui chơi ở nội thành thì việc "chạy trốn" khỏi những "biển người" để đi dã ngoại là một lựa chọn khá hợp lý để khám phá một không gian thật thoáng đãng, tránh xa những ầm ĩ, xô bồ của cuộc sống nội đô. 

Hoặc về thăm quê, vui chơi tại nhà cũng là một lựa chọn thú vị. Đừng nghĩ cứ phải đi đâu đó mới là đi chơi, mới là nghỉ lễ đúng nghĩa.

Tổ chức một kì nghỉ lễ thật vui ngay tại nhà bằng cách chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, chơi một vài trò chơi, thuê vài bộ phim để cùng người thân, bạn bè chia sẻ khoảng thời gian bên nhau.

Không đi du lịch dịp lễ thì đi dịp nào? - Ảnh 5.

Điều quan trọng không phải là chúng ta sẽ đi đâu trong kì nghỉ, mà chúng ta sẽ nghỉ ngơi thế nào trong kì nghỉ lễ (Ảnh minh họa)

Điều quan trọng không phải là chúng ta sẽ đi đâu trong kì nghỉ, mà chúng ta sẽ nghỉ ngơi thế nào trong kì nghỉ lễ.

Vì thế, dù lựa chọn một kì nghỉ lễ như thế nào, thì tiêu chí "thư giãn, vui vẻ" cũng đặt lên hàng đầu sao cho đúng với ý nghĩa của hai từ "kì nghỉ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại