Không chấp nhận ly hôn, người chồng ghen tuông đến mất cả lý trí bất chấp 2 con thơ ra tay giết vợ rồi để lại lời nhắn rợn người

Imacho |

Chỉ vì quá kiểm soát, ghen tuông nên người chồng độc ác đã nhẫn tâm ra tay giết chết vợ mình, để lại nỗi đau to lớn cho gia đình nạn nhân và nhất là 2 đứa con đáng thương của cô.

Martin Cavanagh, 35 tuổi, sống tại thành phố London (Anh), mới đây vừa bị tòa kết án tù chung thân với tội danh giết chết vợ cũ là chị Sophie Cavanagh, 31 tuổi. Theo thẩm phán miêu tả, kẻ thủ ác là một người chồng thích kiểm soát, ghen tuông và quá ám ảnh.

Martin và Sophie kết hôn vào tháng 9/2011 nhưng sau 5 năm chung sống, cặp đôi ly thân vì không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn và rạn nứt. Thời điểm bị sát hại, Sophie đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Về phía Martin, hắn chưa bao giờ chấp nhận việc rời xa vợ và luôn giữ nạn nhân trong tầm kiểm soát. Đôi lúc Sophie gặp gỡ người đàn ông khác nhưng mối quan hệ này chưa kịp đi đến đâu thì Martin đã xuất hiện và phá hỏng nó.

Không chấp nhận ly hôn, người chồng ghen tuông đến mất cả lý trí bất chấp 2 con thơ ra tay giết vợ rồi để lại lời nhắn rợn người - Ảnh 1.

Theo lời chị gái Sophie, Martin từng đề nghị Sophie hãy gần gũi với hắn lần cuối trước khi chia tay kèm số tiền 100 bảng Anh nhưng cô nàng đã nhất quyết cự tuyệt.

Ngoài ra trong lịch sử tin nhắn, Martin còn đổ thừa vì vợ cũ qua lại với người khác khiến trái tim hắn bị tổn thương không ít.

Vài giờ trước khi bị giết, Sophie đồng ý hẹn gặp Martin tại công viên nhưng cô phải về sớm vì có hẹn.

Chính điều này đã khiến kẻ thủ ác không hài lòng, khi cơn thịnh nộ và ghen tuông đã lên đến đỉnh điểm, hắn quyết định đoạt mạng vợ cũ bằng cách siết cổ cô đến chết rồi lôi về nhà mình giấu dưới giường.

Không chấp nhận ly hôn, người chồng ghen tuông đến mất cả lý trí bất chấp 2 con thơ ra tay giết vợ rồi để lại lời nhắn rợn người - Ảnh 2.

Một vài ngày sau khi nhận được tin báo mất tích từ gia đình Sophie, cảnh sát vào cuộc điều tra. Không cần đợi đến lúc bị "sờ gáy", Martin đã tự thú. Tại nhà của tên tội phạm, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chiếc điện thoại của cô bị vứt trong thùng rác, bên cạnh là cây kéo. Công tố viên cho rằng Martin sau khi giết người đã cố gắng truy cập vào điện thoại của nạn nhân để xem liệu cô có liên lạc với người đàn ông khác hay không. 

Đến cuối cùng, hắn vẫn là người chồng ghen tuông đến mất cả lý trí.

Đáng nói hơn trong nhà Martin, lực lượng chức năng còn phát hiện ra một tấm bảng trắng, với dòng chữ đáng chú ý nhất là: "Cô ta xứng đáng với điều đó", như thể kẻ giết người chẳng hề hối hận về hành động độc ác mà hắn đã gây ra.

Không chấp nhận ly hôn, người chồng ghen tuông đến mất cả lý trí bất chấp 2 con thơ ra tay giết vợ rồi để lại lời nhắn rợn người - Ảnh 3.
Không chấp nhận ly hôn, người chồng ghen tuông đến mất cả lý trí bất chấp 2 con thơ ra tay giết vợ rồi để lại lời nhắn rợn người - Ảnh 4.

Tại phiên tòa, mặc dù gia đình nạn nhân chỉ dám yêu cầu 16 năm tù giam cho Martin trước khi hắn được hưởng ân xá thì thẩm phán lại cho rằng tội ác của tên này là không thể dung thứ.

Hắn đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và cả 2 đứa con bé bỏng của nạn nhân. Cuối cùng, phiên tòa khép lại với mức án tù chung thân dành cho kẻ thủ ác.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại