Khoảnh khắc ám ảnh: Lính Mỹ bị lính bắn tỉa Đức hạ gục bằng 1 phát đạn

Trung Hiếu |

Trong trận đánh ở thành phố Leipzig (Đức), một lính Mỹ làm nhiệm vụ yểm trợ bằng súng máy đã bị lính bắn tỉa bắn gục bằng một viên đạn xuyên trán.

Vào những ngày cuối cùng của Thế chiến 2, một trung đội súng máy Mỹ tiến hành vào một tòa nhà ở thành phố Leipzig (Đức) để tìm kiếm vị trí thiết lập các hỏa điểm bảo vệ bộ binh Mỹ vượt qua cầu.

Hai thành viên của trung đội này đã bố trí súng máy trên một ban công nhìn ra cây cầu. Một người bắn súng máy, còn người kia tiếp đạn cho súng.

Sau đó một trong hai người đi vào trong nhà còn người kia ở lại bên khẩu súng vẫn đang bốc khói. Người ở lại đang mải mê nạp lại đạn cho súng thì bất ngờ một viên đạn từ một tay súng bắn tỉa người Đức ở dưới phố lao tới và xuyên thủng trán của anh này.

Hậu quả, người lính Mỹ xấu số đổ gục xuống bên vũng máu.

Người lính Mỹ tử trận này được xác định là Raymond J. Bowman, 21 tuổi, sinh ra ở New York (Mỹ).

Khoảnh khắc ám ảnh: Lính Mỹ bị lính bắn tỉa Đức hạ gục bằng 1 phát đạn - Ảnh 2.

Bowman (bên phải) chỉ ít phút trước lúc bị lính Đức bắn hạ. Ảnh: Robert Capa.

Bức ảnh này đã trở thành một biểu tượng cho sự hy sinh của lính Mỹ trong trận đánh Leipzig vào ngày 18/4/1945.

Vào tháng 7/2015, thành phố Leipzig đã bỏ phiếu để đổi tên con phố này từ Jahnallee 61 thành Bowmanstraße để tôn vinh Bowman. Việc đổi tên diễn ra vào ngày 17/4/2016./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại