Thêm một giả thiết "hại não" về bí mật của truyện tranh Doraemon

Kandy K |

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu giả thiết, lí giải cho một bí mật kì lạ trong thế giới của bộ truyện tranh Doraemon từng gắn liền với tuổi thơ của chúng ta.

Có thể nói rằng là một trong những bộ mang nhiều ý nghĩa nhất đối với tuổi thơ của bất kì một độc giả nào.

Thế nhưng, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng thắc mắc rằng tại sao Nobita lại "sướng" như vậy, tại sao lại chỉ có một mình Nobita được con cháu ở thế giới tương lai gửi về một chú robot nhằm trợ giúp anh chàng?

Chúng ta hãy cùng phân tích rõ hơn về nghịch lý thú vị mà ai cũng từng phải thắc mắc một lần khi đọc truyện tranh Doraemon này nhé. (Bài viết có tham khảo thêm một số bàn luận của độc giả trên mạng internet).

Thêm một giả thiết

Để làm rõ về nghịch lý thú vị này, chúng ta hãy cùng xem xét lại việc Doraemon trở về quá khứ để giúp đỡ Nobita nhé.

Đầu tiên, chúng ta phải khẳng định rằng việc du hành thời gian trở về quá khứ bị cảnh sát thời gian giới hạn và bất kì một hành động nào làm thay đổi tương lai cũng đều bị cấm.

Thế nhưng tại sao Doraemon lại có thể quay về để giúp Nobita... cải thiện tương lai? Chẳng lẽ đây không phải là một hành động thay đổi lại tương lai?

Thêm một giả thiết

Điểm bất hợp lý thứ hai đó là tại sao chỉ mình Nobita được gửi cho robot trợ giúp đến từ tương lai còn bạn bè cậu ta lại không có.

Trong khi đó, nếu để ý những lần du hành tới tương lai của đám bạn này thì có thể thấy rằng gia đình Nobita ở thời tương lai cũng chỉ "thường thường bậc trung" chứ không phải là đại gia gì để có thể lách luật mà trợ giúp chính mình trong quá khứ.

Vậy phải chăng có một thế lực nào đó đứng sau việc đưa Doraemon trở về quá khứ để cải thiện tương lai của Nobita?

Tất cả những sự vô lý trên đều đã được giải thích một cách khá hợp lý trong một dị bản khác của Doraemon được các fan hâm mộ của truyện chế ra.

Thêm một giả thiết

Theo dị bản này thì vào một ngày nọ, Doraemon bỗng nhiên hết pin và nếu được phục hồi lại thì chú mèo máy cũng sẽ mất hết trí nhớ của mình.

Vì muốn để Doraemon được phục hồi lại, Nobita đã gắng sức học hành, nghiên cứu để rồi khi lớn lên, anh chàng trở thành một nhà bác học đủ khả năng sửa chữa Doraemon.

Cái kết này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa trong đó khá nhiều lý lẽ để giải thích cho những điều vô lý ở trên.

Nếu để ý kĩ thì chúng ta có thể thấy rằng cảnh sát thời gian ngăn chặn các hành vi thay đổi tương lai nếu như chúng gây hậu quả xấu mà thôi.

Vậy nếu như việc Doraemon được trở về quá khứ và giúp thúc đẩy Nobita trở thành một nhà khoa học, giúp nuôi dưỡng ước mơ của nhóm bạn trẻ lớp 3E để họ trở thành người công dân có ích thì có lẽ sẽ là ngoại lệ và không bị ngăn cản.

Thêm một giả thiết

Trong cái kết dị bản, điều này đã được giải thích lại bởi Dekhi rằng con người có tốc độ tiến hóa khá chậm, do đó việc gửi Doraemon về dường như sẽ là một chất xúc tác, nuôi dưỡng những ước mơ của các bạn nhỏ như đi du hành thời gian, tạo ra các bảo bối giúp ích cho con người...

Và những hành động giúp thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại một cách tự nhiên như vậy sẽ không bị ngăn cản.

Thêm một giả thiết

Và cũng theo cái kết của truyện này thì người sửa chữa Doraemon và đưa chú mèo ú này về quá khứ cũng chính là Nobita (nay đã là nhà bác học).

Việc Nobita đưa Doraemon trở về quá khứ không hề làm thay đổi tương lai mà chỉ góp phần làm định hình lại quá khứ để đưa tương lai về đúng đường mà thôi (tạo ra vòng lặp Doraemon được đưa về rồi lại bị hỏng khiến Nobita trở thành nhà khoa học...).

Thế là tất cả những điều kì lạ, những điều thắc mắc ở trên của Doraemon đã được giải đáp bởi một cái kết dị bản do fan tự chế.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý hơn cho những nghịch lý trên của Doraemon hay không?

 

 

theo GameK/TTVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên