"Nếu người ngoài hành tinh di cư đến, họ sẽ nghiền nát chúng ta"

Hoa Hướng Dương |

Thiên tài Stephen Hawking tỏ ra lo ngại về một cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh và không mấy thiện cảm từ họ.

Sự sống ngoài hành tinh luôn là vấn đề lớn đối với các nhà khoa học, loài người vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự sống bên ngoài trái đất.

Nhưng liệu khi chúng ta giáp mặt với họ, sẽ một nụ cười thân thiện hay một thảm họa diệt vong?

Sự tồn tại của họ có thể là mối nguy hại với chúng ta hơn là mối quan hệ hòa bình. Lý do họ tới trái đất liệu có phải là tìm kiếm một “người bạn” trong vũ trụ mênh mông?

Một khi tới được trái đất, có nghĩa là người ngoài hành tinh sở hữu nền văn minh vượt trội hơn chúng ta rất nhiều.

Không chỉ lo ngại về sự sống bên ngoài kia, Stephen Hawking còn tỏ thái độ nghiêm túc khi nói về trí thông minh nhân tạo. Chúng cũng là mối đe dọa đối với con người không kém và lại ở ngay trước mắt.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí “El Pais”- tạp chí khoa học nổi tiếng, ông bày tỏ sự lo ngại của mình vể sự sống ngoài hành tinh, chúng có thể tiêu diệt chúng ta, thậm chí tồi tệ hơn phát kiến của Colombo.

“Máy tính sẽ bắt kịp và vượt qua loài người chỉ trong vòng 100 năm tới, khi điều đó xảy ra chúng ta cần đảm bảo mục đích của chúng được chúng ta kiểm soát”.

Cũng như những người ngoài hành tinh có thể phải di cư, tìm kiếm một cuộc chính phục và xâm chiếm bắt cư hành tinh nào họ có thể với tới”.

Ông còn cho biết: “ Trong bộ não toán học của tôi, có một số suy nghĩ về người ngoài hành tinh mang trí tuệ hoàn hảo. Thách thức thực tế bây giờ là phải phát hiện ra họ thực ra là người như thế nào”.

Có thể Steven Hawking biết những điều chúng ta không biết? Nhưng liệu đây có phải là suy nghĩ chủ quan hay có một chút hoang tưởng không?

Cũng có thể là sự hợp lý của tư duy, khi đâu đó bên ngoài kia có một giống loài khát máu sẽ xâm chiếm và tiêu diệt loài người?

Nếu không phải là Steven Hawking thì điều này có lẽ hơi viễn vông và điên khùng!
Nếu không phải là Steven Hawking thì điều này có lẽ hơi viễn vông và điên khùng!

Ông còn lo ngại rằng không chỉ sự sống ngoài hành tinh sẽ đến hệ mặt trời không xa, chúng ta cũng đang tự hủy hoại chính hành tinh của mình, nếu không dừng những hành động đó, tự chúng ta sẽ bị tống khỏi Trái đất.

“Tôi tin rằng sự tồn tại của loài người phụ thuộc vào khả năng tìm kiếm sự sống bên ngoài vũ trụ kia, bởi vì có những mối nguy hiểm tăng cao sẽ khiến Trái đất bị phá hủy”.

Loài người đang đối mặt với rất nhiều mối đe dọa…môi trường, hạt nhân, hiểm họa ngoài trái đất…mà bất kì lý do nào trong chúng cũng đủ khiến loài người biến mất.

Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng những lời cầu nguyện không có tác dụng gì và ông cũng không tin vào sự tồn tại của Chúa.

“Tôi dùng từ “Chúa” như một yếu tố khách quan, như Einstein dùng để chỉ quy luật của tự nhiên”. Điều này cho thấy “Chúa” không phải là người hay giống với “Chúa” trời trong tôn giáo.

“Quy luật của khoa học đủ sức giải thích nguồn gốc của vũ trụ, không cần thiết phải liên quan đến Chúa” ông nói.

Đó có vẻ là những lo ngại của tầm nhìn sâu xa mà chúng ta cần lưu ý. Câu chuyện về người ngoài hành tinh vẫn sẽ luôn là thách thức đối với nhân loại.

Nguồn: Disclose

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên