Những bậc thang dẫn từ chân thung lũng Haiku vắt vẻo lên đỉnh núi Pu’u Keahi A Kahoe, cao gần 1.000 m.
Ban đầu khi mới được lắp đặt năm 1942, những bậc thang được làm bằng gỗ. Đến những năm 50 của thế kỷ trước, chúng được thay thế bằng bê tông. Thang dẫn lên đài quan sát trên cao của hải quân Mỹ đóng tại Hawaii.
Không biết vì lý do gì, hơn 30 năm qua, “Những nấc thang lên thiên đường” chính thức bị đóng cửa, không phục vụ khách du lịch.
Nhưng những người dân địa phương vẫn gìn giữ nó, mong có ngày nó lại được chính thức mở cửa đón khách trở lại.
Bất chấp sự ngăn cấm của chính quyền địa phương, du khách đến với Oahu đều muốn thử một lần “lên thiên đường”, chinh phục những bậc thang cheo leo dẫn lên đỉnh núi.
Quy định của chính quyền địa phương sẽ phạt người xâm phạm nơi đây tới 600 USD hoặc tù giam 6 tháng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được những người thích mạo hiểm và ham khám phá.
Trong suốt nhiều năm qua, các tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận có tên là “Những người bạn của thang Haiku” đã giữ gìn các bậc thang, phát quang cỏ dại và bảo dưỡng công trình độc đáo này.
Họ muốn sửa sang lại các bậc thang bị hư hỏng do thiên tai, thành lập hệ thống quản lý và thu lệ phí đối với mỗi người muốn thử sức.
Du khách phương xa đến phải trả lệ phí 100 USD, người dân địa phương chỉ phải trả 10 USD cho mỗi lần lên thang.
Số tiền thu được dùng để trùng tu, bảo dưỡng và giữ gìn thang lâu dài. Họ tự tin rằng dù bị thu phí, nhưng du khách vẫn sẵn sàng “móc hầu bao” để thỏa mãn ham muốn chinh phục núi cao và ngắm nhìn thiên đường này.
Chúng ta cùng theo chân du khách leo thang “lên thiên đường”qua loạt ảnh sau:
Theo Huffington Post