Ly kỳ câu chuyện về những xác chết bí ẩn nhất lịch sử

Thỏ Con |

Cho đến nay vẫn chưa có lời giải nào cho việc nhục thân bất hoại. Tất cả chỉ dừng lại ở những giả thuyết và hiện tượng kỳ lạ này vẫn khiến các nhà khoa học phải đau đầu.

1. Giáo hoàng Gioan XXIII - Thi hài còn nguyên vẹn

Ông sinh ra tại Ý, là con thứ 4 trong gia đình có tất cả 14 người con. Ông có ước nguyện đi tu từ rất sớm và đã tỏ với mẹ ước muốn làm linh mục.

Sau thời gian đi tu ông được nhận vào chủng viện Bergame và chịu chức linh mục. Người ta thường gọi ông là "Ðức Giáo hoàng Gioan Nhân hậu".

Sau này, ông được nhận giải thưởng hòa bình Balzan. Ông được coi là một vĩ nhân, một người lãnh đạo đầy nhân hậu.

Ông bị bệnh ung thư ruột và trong những tháng cuối cùng thật khốn khổ. Tuy vậy ông vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và hài hước.

Giáo hoàng Gioan XXIII hưởng thọ 82 tuổi và được mai táng trong hầm mộ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô tại Rôma.

Ngày 16 tháng 1 năm 2001, ngôi mộ của giáo hoàng Gioan XXIII đã được khai mở, giữa sự chứng kiến của mọi người, gương mặt của giáo hoàng Gioan XXIII còn nguyên vẹn, không bị hư đi.

Nét mặt ngài vẫn giữ nguyên sức sống và cơ thể không hề bị tẩm ướp bằng bất kỳ một hóa chất nào. Hiện nay, thi thể của ngài đã được đặt trong một chiếc quan tài bằng pha lê.

Và dĩ nhiên, câu hỏi tại sao thi thể giáo hoàng khi chết không được tẩm ướp mà sau nhiều năm vẫn không hề hư nát, thối rữa vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa đáng cả.

2. Công chúa Altai - Bí ẩn xác ướp biết trả thù

Năm 1993, một xác ướp phụ nữ hơn 2.500 năm tuổi được khai quật tại cao nguyên Ukok, trong khu vực núi Altai đã gây nên một cơn địa chấn lớn trong giới khoa học.

Nàng mất khi khoảng 25 tuổi, có hình xăm trên 2 cánh tay, đeo thắt lưng đỏ tượng trưng cho chiến binh, mặc áo may bằng lụa (điều hiếm thấy trong văn hóa Pazyryks), 2 tay nắm những cành cây tùng.

Người ta đã tiến hành nhiều nghiên cứu, sử dụng cả máy quét công nghệ cao MRI nhưng hoàn toàn… "bất lực". Xác ướp gần như hoàn hảo, không não bộ, không nội tạng và xương được bảo vệ gần như nguyên vẹn.

Hình vẽ mà chúng ta còn có thể quan sát rõ như ngày nay chính là trên cánh tay trái của công chúa. Nó là hình vẽ một con vật thiêng của dân tộc Pazyryks: con nai 2 đầu với mỏ của kền kền, chân cừu, trên lưng bị một con báo đuôi dài cắn..

Hình vẽ mà chúng ta còn có thể quan sát rõ như ngày nay chính là trên cánh tay trái của công chúa.

Nó là hình vẽ một con vật thiêng của dân tộc Pazyryks: con nai 2 đầu với mỏ của kền kền, chân cừu, trên lưng bị một con báo đuôi dài cắn.

Thổ dân Altai bản địa coi xác ướp 2.500 tuổi này chính là tổ tiên của mình. Họ gọi nàng là Công chúa Kadyn (hoặc Kydyn).

Trong câu chuyện của họ, công chúa là một nữ tu sĩ và đã tự nguyện hi sinh để bảo vệ Trái đất khỏi những linh hồn ma quỷ.

Ngày 31/7/2012, đúng 19 năm sau ngày ấy, một cơn địa chấn 5,3 độ Richter cũng đã xảy ra tại nơi mà xác ướp được phát hiện. Người ta cho rằng, đó là sự trả thù của xác ướp…

Những thổ dân Altai luôn nghĩ rằng việc các nhà khoa học khai quật và đưa công chúa đi đã khiến các vị thần thịnh nộ, trút giận xuống con người. Đó cũng được cho là nguyên nhân gây ra trận địa chấn 5,3 độ Richter ngày 31/7.

3. Thi hài thánh nữ đẹp như mỹ nhân

Đó là một Thánh nữ Công giáo có tên Bernadette. Bà được biết đến từ 2 sự kiện: chứng kiến cảnh Đức mẹ hiện ra tại Lộ Đức và được phát hiện là thân xác không bị hư thối mặc dù đã chết từ rất lâu.

Năm 22 tuổi, Bernadette được vào tu viện đúng như khao khát của bà, dành hết tâm sức để thờ Thiên chúa và làm những việc thiện nguyện.

Năm 22 tuổi, Bernadette được vào tu viện đúng như khao khát của bà, dành hết tâm sức để thờ Thiên chúa và làm những việc thiện nguyện.

Cuộc đời thánh nữ Bernadette là một cuộc đời nhiều bí ẩn. Nữ tu sĩ qua đời ở tuổi 35 (năm 1879) sau một thời gian dài bệnh tật. 30 năm sau (1909), vì một nghi lễ tôn giáo, nhà thờ đã khai quật mộ của bà.

Đại diện nhà thờ, bác sĩ phẫu thuật và những người chứng kiến đã vô cùng kinh ngạc khi thấy thi thể của bà vẫn nguyên vẹn, dường như đang trong một giấc ngủ dài.

Bác sĩ phẫu thuật Tourdan đã ghi lại những gì ông quan sát được:

“Cỗ quan tài của bà được mở ra dưới sự chứng kiến của mọi người trong đó có tôi. Di hài của Thánh Bernadette trong trang phục nữ tu không hề có mùi xú uế.

Khuôn mặt, bàn tay và cẳng tay lộ ra bên ngoài, đầu nghiêng sang một bên, miệng hé mở có thể nhìn thấy hàm răng trắng. Hai tay đặt trên ngực, vẫn giữ được lớp da hoàn hảo”.

Theo mô tả của những người khác, đầu gối bên trái của thánh nữ nhỏ hơn bên phải do ảnh hưởng của chứng bệnh lao xương mà bà mắc phải.

Trang phục của bà hơi ẩm ướt, cỗ tràng hạt bà cầm cũng như tượng thánh bằng đồng trên ngực đã rỉ sét, nhưng lạ kỳ là da thịt lại vẹn nguyên, các khớp xương vẫn mềm mại và da vẫn đàn hồi, tươi tắn.

Thánh nữ Bernadette được thay y phục mới và mai táng trở lại. Đến năm 1925 Giáo hoàng Pius XI đã chính thức phong Thánh cho Bernadette.

Lần cuối, mộ bà lại được mở ra, di hài được đưa vào quan tài pha lê đặt tại nhà nguyện của nhà thờ Lourdes để mọi người chiêm ngưỡng cho đến nay.

Điều kỳ lạ nhất là tại sao thi thể bà không bị rữa nát, thậm chí bà vẫn mang dung nhan thánh thiện, đẹp đẽ như đang nằm ngủ.

Khi qua đời, bà chỉ ở địa vị một nữ tu sĩ bình thường, thậm chí bị mẹ bề trên ghét bỏ, nên thi thể được mai táng hoàn toàn theo cách bình thường, không hề có bất cứ một sự bảo quản kỳ công nào cả.

Thậm chí thi hài của bà cũng không hề “tình cờ” được ở trong môi trường đặc biệt để vi khuẩn và sự oxy hóa không tác động được. Vì những thi thể khác đặt ở xung quanh đó vẫn rữa nát nhanh chóng theo quy luật tự nhiên.

Các nhà khoa học vẫn không hiểu vì sao sau 136 năm, cơ thể của thánh nữ Bernadette vẫn vẹn nguyên vượt qua mọi sức mạnh của thời gian.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mời bạn tham gia viết về VÕ HỌC và gửi bài về email minhlupin@gmail.com. Chúng tôi sẽ xem xét đăng tải và trả Nhuận bút 24h cho bạn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên