Theo một chương trình mô phỏng loài khủng long bạo chúa (T-Rex) của các nhà khoa học, thì nó có tốc độ chạy tối đa là 29 km/h.
Như vậy, nếu bạn đang ngồi trên một chiếc xe ô tô và lao đi với vận tốc trung bình là 60 km/h, bạn hoàn toàn có thể chạy thoát được nó, giống như các bộ phim bom tấn.
Tuy nhiên, đó chỉ là tính theo vận tốc trung bình của khủng long mà thôi, điều này còn tùy thuộc vào từng loài khủng long bạo chúa, loài với vận tốc lên đến 60km/h và chiều dài cũng hơn loài T-Rex thì nếu phóng bằng ô tô, cơ hội sống sót của bạn chỉ là 50/50.
Theo tính toán trung bình ,vận tốc của một người khi đi bộ là 5 km/h, còn khi chạy chúng ta đạt vận tốc là từ 10-15 km/h.
Như vậy với vận tốc của một con T-Rex là 29 km/h chúng ta còn không thoát được chứ đừng nói đến việc chúng ta chạy thoát khỏi một con Dromiceiomimus nhanh hơn T-Rex hơn 2 lần.
Nhưng không phải con người không có ai thoát được, chúng ta vẫn còn một người đủ nhanh để thoát khỏi con T-rex: đó là Usain Bolt.

Usain Bolt là người duy nhất có khả năng chạy thoát khỏi móng vuốt của T-rex
Usain Bolt, vận động viên điền kinh nổi tiếng người Jamaica có vận tốc khi chạy lên đến 44 km/h. Nếu bạn là Usain Bolt thì bạn còn có một chút hi vọng sống sót khỏi con T-Rex nhưng cũng đừng nên hi vọng sẽ chạy thoát 100%.
Bởi vì khủng long bạo chúa có thị lực rất tốt, thị lực của chúng cao gấp 4 lần so với đại bàng hay cá sấu và gấp 13 lần so với con người.
Điều đó có nghĩa chúng có thể nhìn thấy mục tiêu cách chúng 6 km, trong khi con người chỉ có thể nhìn tối đa 1,6 km.
Vậy nếu theo tầm nhìn xa của con người, thì khi khủng long còn cách chúng ta khoảng 1,6 km, trong trường hợp chúng ta đứng yên thì T-Rex sẽ mất khoảng 3 phút để tới được vị trí của ta và ''xơi tái '' chúng ta.
Nếu phát hiện được T-Rex ở khoảng cách 1,6 km mà chúng ''co cẳng chạy'' với vận tốc cực đại 15 km/h thì khi chúng đến vị trí của ta lúc trước khi ta chạy, ta chỉ chạy được quãng 750 m.
Và tất nhiên quãng đường sẽ dần bị thu hẹp, cuối cùng chúng ta sẽ không thể thoát khỏi nó.
Với khả năng chạy nhanh hơn, thị giác tinh tường hơn con người thì chúng ta đừng mong hi vọng có cơ hội sống sót nào nếu như gặp một con khủng long bạo chúa ngoài đời thực.