"Kiểm định bảo vật" là chương trình thẩm định kho báu vô cùng ăn khách của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.
Nhân vật tham gia chương trình sẽ mang đến các bộ sưu tập gia truyền hoặc những đồ tạo tác tinh xảo để nhờ chuyên gia kiểm tra thật giả, đồng thời định giá món đồ. Vì cổ vật thất lạc trong dân gian thường chỉ lưu hành trong nước nên hầu hết các khách mời đến với chương trình đều là người Trung Quốc.
Tuy nhiên, một tập phát sóng đặc biệt của "Kiểm định bảo vật" lại có sự góp mặt của một người phụ nữ Pháp. Cô gái trẻ đó là Margaery, đến từ Paris (Pháp), hiện đang làm thông dịch viên ở Trung Quốc.
MC của chương trình quan sát bức ảnh ép kính. Ảnh: CCTV
Trên sân khấu chương trình, Margaery tự tin dùng tiếng Trung Quốc để giới thiệu bộ ba bảo vật mà mình mang tới, đó chính là 3 tấm ảnh cổ từng được ông nội cô giữ gìn. Ba bức ảnh được chụp cuối thời kỳ nhà Thanh, đang được ép trong kính.
Các chuyên gia cho biết sở dĩ ảnh vẫn ép kính là do nó được chụp bằng loại máy ảnh cổ điển.
Loại máy này vẫn thường thấy trong các bộ phim truyền hình, khi chụp người thợ sẽ trùm một tấm vải lên đầu, lúc bấm nút máy ảnh phát ra tiếng nổ rất rõ và có khói trắng bay ra. Ảnh phải được ép trong khung kính như thế này để bảo quản.
Bức ảnh chụp Từ Hi Thái hậu chưa từng được công bố. Ảnh: CCTV
Ba bức ảnh cô mang tới: Một chụp tại khu chợ đồ cổ thời vua Phổ Nghi - vị vua cuối cùng của Thanh triều, một bức chụp Từ Hi Thái hậu và bức cuối cùng là quang cảnh thành phố Bắc Kinh.
Những bức ảnh này rất hiếm hoi, có giá trị lớn trong việc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, đặc biệt có giá trị nghiên cứu văn hóa thời nhà Thanh.
Chuyên gia bất ngờ hỏi chủ nhân bảo vật: "Ông của cô là một người Pháp, tại sao lại sở hữu những bức ảnh này?"
Cô gái trẻ cho biết 3 bức ảnh đều do một người bạn Trung Quốc tặng lại cho ông nội của cô. Ông nội từng là nhân viên đại sứ quán Pháp, có rất nhiều người bạn Trung Quốc nên đã nhận những bức ảnh này như một món quà thể hiện tình hữu nghị.
Bài viết tham khảo từ Sohu
#KIỂM ĐỊNH BẢO VẬT