Mới đây, các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ (Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc), Đại học Bắc Kinh và Bảo tàng Quốc gia đã phát hiện ở ngoài khơi huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc các mỏm đá rất lớn.
Sau khi đo đạc và đem các mẫu vật về nghiên cứu, nhóm kết luận đây chính là cung điện của một vị vua nổi tiếng Trung Quốc: Tần Thủy Hoàng.
Các nhà khoa học xác định, cung điện được xây vào năm 221 – 207 TCN, khi Tần Thủy Hoàng thu phục thành công các nước nhỏ và lập nên một quốc gia thống nhất.
Cung điện mới được tìm thấy. (Ảnh: SCMP)
“Theo như kết quả nghiên cứu, cung điện có niên đại hơn 2.200 năm.
Bên trong có chứa nhiều bục cấu thành từ những khối đá lớn, bục lớn nhất dài lên tới 60m, dùng để thờ cúng và tổ chức các buổi lễ trang trọng”, một nhà khảo cổ cho biết với South China Morning Post.
Khi thủy triều xuống, cung điện hiện rõ hơn. (Ảnh: SCMP)
Bên cạnh đó, nhóm còn phát hiện có một đường đá lớn chạy ngang qua. Người dân bản địa cho biết, họ thường nhặt được tiền hoặc các đồ gốm sứ cổ nơi đây.
Họ cũng tiết lộ rằng, các mỏm đá nhô lên mỗi khi thủy triều xuống nhưng không hề biết đây là cung điện của vua.
Được biết, cung điện này là một trong hơn 200 cung điện của các hoàng đế Trung Quốc được phát hiện từ trước đến nay.
Trước đó, các nhà khảo cổ học nước này cũng đã tìm thấy tàn tích Nhạc Dương - thủ đô nước Tần thời Chiến quốc - ở Diêm Lương, Thiểm Tây. Tại đây, họ cũng đã thu về nhiều hiện vật quý hiếm, là tài liệu quý để nghiên cứu lịch sử của quốc gia này.
Lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng được ông ra lệnh xây dựng khi mới 13 tuổi. Khi đó, ông vừa lên ngôi vua nước Tần.
Công trình này phải huy động tới hơn 700.000 nhân công, xây dựng liên tục trong 38 năm. Phải vài năm sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, khu lăng mộ mới hoàn thành.
Ngoài cung điện, lăng mộ Tần Thủy Hoàng cũng là bí ẩn lớn. (Ảnh: Internet)
Ước tính, có tới 6000 – 8000 chiến binh đất nung được chôn cùng vua. Tuy nhiên, đây chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”, bởi phần còn lại của khu vực này vẫn đang được khám phá.
Điều khiến các nhà khoa học “chùn chân” chính là trong lăng mộ có nhiều bẫy, dù hơn 2000 năm nhưng vẫn hoạt động rất tốt.