Kế hoạch tàn độc của gã trai sát hại ân nhân cướp tài sản

Lê Phi |

Được ông bà nội bạn thân cưu mang ăn, ở trong quãng thời gian cơ nhỡ, Dũng đã "lấy oán báo ơn", sát hại bà cụ 75 tuổi cướp tài sản.

Ngày 23/12, Công an huyện Nghi Xuân thông tin đã bắt giữ đối tượng Trần Tiến Dũng (SN 1998, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà Phạm Thị Sáu (SN 1941, trú thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân).

Theo kết quả điều tra, tối 11/12, Trần Tiến Dũng bắt xe khách từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Sáng 12/12, Dũng xuống xe khách ở xã Xuân Mỹ rồi đi bộ vào nhà bà Phạm Thị Sáu là bà nội của Trần Quốc H (SN 1989), bạn Dũng.

Dũng ăn nghỉ và sinh hoạt tại nhà bà Sáu trong 10 ngày, đến khoảng 22h ngày 22/12 đối tượng xếp đồ, lấy một sợi dây thừng sau chuồng bò bỏ vào balô và nói với bà Sáu chuẩn bị đi Hà Nội. Sau đó, y rời khỏi nhà bà Sáu đến "Nam Gà quán" gần đó.

Khoảng 1h sáng 23/12, Dũng nghĩ bà Sáu đã ngủ nên quay lại, vào phòng bà Sáu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trong lúc đang thực hiện hành vi, bà Sáu bất ngờ thức dậy phát hiện sự việc nên hô hoán gọi mọi người đến bắt. Lo sợ bị lộ, Dũng lấy tay tì vào cổ họng bà Sáu rồi lấy một chiếc khăn mặt gần đó nhét vào miệng nạn nhân. Dũng lấy dây thừng trong ba lô trói tay chân bà Sáu lại.

Tiếp đó, Dũng lần mò sang phòng ngủ ông Trần Duy Hàm (SN 1942, chồng của bà Sáu) để lục lọi tìm chìa khóa chiếc xe đạp điện nhưng không thấy.

Sau khi quay lại, Dũng thấy phòng bà Sáu sáng đèn và bà này vừa tháo được dây trói. Dũng đã quật ngã bà Sáu xuống đất rồi dùng áo len bà này đang mặc nhét vào miệng.

Khi thấy bà Sáu không còn la hét được nữa, Dũng lấy dây thừng siết vào cổ cho đến lúc nạn nhân tắt thở. Gây án xong, Dũng đẩy thi thể bà Sáu xuống gầm giường rồi lấy chiếu đắp lại.

Do không tìm thấy chìa khóa để trộm chiếc xe đạp điện, Dũng liền đi ra sau nhà dắt trộm một con bò rồi tìm đến nhà mẹ nuôi của hắn ở xã Tiên Tiền (huyện Nghi Xuân) để trốn.

Sau 6 tiếng lẩn trốn, Dũng bị cảnh sát bắt khi hắn đang lẩn trốn tại xã Tiên Điền. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai do thiếu tiền tiêu xài nên trong những ngày ở lại nhà bà Sáu, hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại