Kế hoạch giết vợ hoàn hảo của gã chồng hai mặt: Bức thư bí ẩn

Đàm Anh (Theo Fox9, Lifedaily) |

Xem xét kỹ lưỡng hiện trường, cảnh sát tin rằng cái chết của Amy Allwine không phải là một vụ tự sát mà là một vụ giết người của kẻ máu lạnh và có tính toán cẩn thận.

Năm 2016, vụ án giết vợ của gã chồng “đạo đức giả” đã gây rúng động toàn nước Mỹ. Khi kết án Stephen Allwine mức tù chung thân không ân xá, tòa án Mỹ nhận định đây là tên sát nhân quá chuyên nghiệp và lạnh lùng. Với kế hoạch “không lỗ hổng” của mình, hắn đã khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra hung thủ thật sự.

Hiện trường bất thường

Nhận được thông tin có người đang tìm cách giết mình nhưng một thời gian không có động tĩnh gì xảy ra, Amy Allwine và chồng bắt đầu nghĩ rằng có khả năng đó chỉ là một trò đùa.

Tuy nhiên, tới chiều ngày 24/7, mọi việc có vẻ không như những gì cô đang mừng thầm khi Amy nhận được một bức thư điện tử.

Kế hoạch giết vợ hoàn hảo của gã chồng hai mặt: Bức thư bí ẩn - Ảnh 2.

Amy Allwine là nạn nhân của một kẻ máu lạnh.

Tài khoản gửi đến lấy tên là Jane nói vì gia đình Allwine đã lắp hệ thống an ninh nên người này không thể ra tay với Amy. Vì thế, mạng của cô sẽ được đổi bằng mạng của những người khác để trả thù, bao gồm chồng con, cha mẹ, em trai và em gái Amy.

Nếu Amy không muốn họ chết thì phải tự tử. Bức thư đã khiến tinh thần Amy trở nên khủng hoảng. Do người gửi thư sử dụng các biện pháp giấu tung tích nên cảnh sát không thể tìm được địa chỉ IP.

Trong buổi làm việc với cảnh sát, Stephen Allwine cho rằng vợ mình đã tự sát. Nhưng đối với nhóm điều tra, sau khi xem xét kỹ, họ thấy rằng có vẻ hiện trường vụ án đã được dàn dựng. Khẩu súng nằm gần tay trái của cô nhưng Amy là người thuận tay phải.

Có vẻ như thi thể cô đã được di chuyển. Có vệt máu trên hành lang và ánh sáng cực tím cho thấy một dấu chân đầy máu không phải là của nạn nhân. Ai đó đã cố gắng làm sạch hiện trường vụ án.

Và như vậy, cái chết của Amy không phải là một vụ tự sát mà là một vụ giết người của kẻ máu lạnh và có tính toán cẩn thận.

Nghi phạm bất ngờ

Lực lượng FBI cho biết vài tháng trước đó họ đã phát hiện trang web của một tổ chức sát thủ có tên là Besa Mafia. Một người có tên là Dogdaygod nói rằng mình là một đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh và huấn luyện chó của Amy Allwine.

Amy không chỉ phá nát gia đình người này bằng cách ngoại tình với người chồng mà còn đánh cắp khách hàng từ doanh nghiệp của cô ta.

Sau đó, Dogdaygod đề xuất chuyển đổi tiền mặt bằng 13.000 USD Bitcoin để trả cho cái chết của Amy mà không biết rằng Besa Mafia là tổ chức lừa đảo.

Ngoài ra, các thám tử phát hiện ra "DogDayGod" cũng đã cố gắng mua thuốc Scopolamine có khả năng gây chóng mặt nếu sử dụng quá liều trên một trang web. Khám nghiệm tử thi phát hiện trong máu của Amy có dư lượng thuốc này cao gấp 20 lần liều lượng bình thường.

Ngoài ra, kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy không có chuyện Amy cướp chồng người khác. Cảnh sát xác định DogDayGod cũng là người tự xưng là Jane trở thành nghi can số một. Rất có thể ngày 13/11, Jane đã lẻn vào nhà giết chết Amy.

Dù vậy, những giả thuyết của cảnh sát lại có sự thay đổi khi một chuyên gia máy tính phát hiện ra một địa chỉ Bitcoin gồm 34 chữ số trên máy tính của Stephen Allwine. Đáng nói, nó khớp với một địa chỉ thu được khi các đặc vụ FBI tấn công và đóng cửa trang web của Besa Mafia.

Cảnh sát chưa bao giờ coi Stephen Allwine là nghi phạm nên thông tin này khiến cuộc điều tra trở nên phức tạp. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra điều đó không phải là không có cơ sở, khi mà làm việc với Stephen, họ nhận thấy nhiều chi tiết trong lời khai của anh ta có vấn đề.

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại