Indonesia “lột mặt nạ” Thái Lan, gián tiếp đem niềm vui cho U22 Việt Nam

Lê Sơn |

Theo dõi trận đấu giữa U22 Thái Lan gặp Indonesia mới thấy, hóa ra đội bóng xứ Chùa Vàng chẳng hề đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng.


Bảng B SEA Games 29: U22 Thái Lan 1-1 U22 Indonesia

Tại Kuala Lumpur, chỉ có một nhóm nhỏ CĐV Thái Lan đến sân Shah Alam để cổ vũ thầy trò Worrawoot Srimakha thi đấu trận mở màn gặp Indonesia. Tuy nhiên, đó vẫn là nguồn động lực to lớn cho đội bóng xứ Chùa Tháp. 

Trong quá khứ, U22 Thái Lan đã rất quen với việc giành chiến thắng trước đối thủ xứ Vạn đảo ở đấu trường SEA Games. Ở 5 lần đối đầu gấn nhất trong khuôn khổ Đại hội thể thao ĐNÁ, người Thái có tới 4 lần đánh bại Indonesia, tạo ra hiệu số chênh lệch tới 16-1.

Indonesia “lột mặt nạ” Thái Lan, gián tiếp đem niềm vui cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Chỉ có rất ít CĐV Thái Lan tới sân cổ vũ cho ĐT U22 nước này thi đấu trận mở màn gặp Indonesia.

Thế nhưng ở trận đấu vừa kết thúc, không phải Indonesia mà chính Thái Lan mới là người tạo nên bất ngờ. Sự bất ngờ ở đây là lối chơi thiếu hiệu quả và có phần rối rắm, chẳng hề thêu hoa dệt gấm với những cú ban bật "đi vào lòng người" vốn là đặc sản của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Mặc dù vào trận với tâm thế có phần "cửa trên" nhưng ở những phút đầu tiên, Thái Lan thi đấu khá thận trọng và chính Indonesia mới là đội chơi nhỉnh hơn với những pha hãm thành khá lợi hại.

Trong bối cảnh bị lép vế về mặt thế trận, U22 Thái Lan bất ngờ có bàn vượt lên, xuất phát từ sai lầm của hàng thủ bên phía Indonesia.

Phút 15, đội bóng xứ Chùa Vàng có tình huống tấn công sắc bén đầu tiên. Sau tình huống thủ thành Indonesia mắc lỗi, cầu thủ mang áo số 10 Buran Chaiyawat đã dứt điểm tinh tế "xâu kim" để mở tỷ số.

Indonesia “lột mặt nạ” Thái Lan, gián tiếp đem niềm vui cho U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Buran Chaiyawat ăn mừng bàn mở tỷ số cho U22 Thái Lan.

Có được bàn thắng, tưởng chừng U22 Thái Lan sẽ dễ dàng kiểm soát thế trận và sẽ "hành" cho Indonesia phải khổ sở giống như những lần đối đầu gần ở SEA Games, song điều ngược lại đã xảy ra.

Bởi ở những phút sau đó, những pha tấn công của đội bóng áo xanh lại tỏ ra khá yếu ớt và không đủ sắc bén để lần thứ 2 chọc thủng lưới đội bóng xứ Vạn đảo.

Trong khi đó, dù cầm bóng ít hơn nhưng Indonesia lại tung ra khá nhiều những pha phản công nguy hiểm, khiến hàng thủ Thái Lan phải vất vả chống đỡ.

Đến đầu hiệp 2, Indonesia vẫn là đội chơi thi đấu ấn tượng hơn và khác với đầu hiệp 1, nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Phút 61, sau một số tình huống tấn công lợi hại, Indonesia được hưởng penalty do bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Septian David bình tĩnh đánh lừa thủ môn gỡ hòa cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Ở những phút còn lại, hai đội thi đấu khá cân bằng và đều tạo ra những cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công. Đáng chú ý ở khoảng thời gian này chính là sự bất lực của U22 Thái Lan bởi dù chủ động cầm bóng nhưng họ lại tỏ ra khá bất lực và không thể tạo ra được sự đột phá để khoan thủng mành lưới đối phương.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên tới hết trận đấu. Với Thái Lan, kết quả về mặt tỷ số không phải là vấn đề quan trọng với họ nhưng rõ ràng lối chơi của người Thái cần phải cải thiện ở những trận đấu tới nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ngoài ra kết quả ở trận đấu này phần nào cũng tạo ra lợi thế cho Việt Nam khi thầy trò HLV Hữu Thắng đã đánh bại Đông Timor 4-0 và tạm thời dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Tỷ số chung cuộc: U22 Thái Lan 1-1 U22 Indonesia

Bàn thắng:

U22 Thái Lan: Buran Chaiyawat (15')

U22 Indonesia: Septian David (61).

Đội hình:

U22 Thái Lan: Muangngam, Haiprakhon, Namvech, Leeaoh, Phonkam, Sombatyotha, Chaiyawat, Promsawat, Phitiwat, Samhaodi, Rattanakorn. 

U22 Indonesia: Kartika Aji, Setyo, Yama, Utomo, Hehanusa, Bahar, Evan Dimas, Febri Haryadi, Maulana, Mariyanto, Ezra Walian.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại