Sao U20 bùng nổ, "cơn lốc đỏ" Việt Nam cuốn bay Timor Leste

Kim Thiền (Ảnh: D.A.) |

Trong một chiều Hà Đức Chinh "lên tiếng", và Hồng Duy tỏa sáng rực rỡ, U22 Việt Nam dễ dàng vùi dập không thương tiếc U22 Timor Leste ngay từ những phút đầu tiên.

Không còn một U22 Timor Leste từng suýt ghi bàn mở tỷ số vào lưới U22 Việt Nam trên sân Thống Nhất hồi tháng trước. Không còn một U22 Timor Leste từng cầm hòa thành công U22 Hàn Quốc. Cũng không còn một U22 Timor Leste từng thắng U22 Macau đến 7-1. Trên đất Malaysia hôm nay là một U22 Timor Leste đầy cam chịu trước một U22 Việt Nam bùng nổ.

Nếu như bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam đến từ một pha lộn xộn sau cú treo bóng từ chấm phạt góc của Công Phượng, thì bàn thắng thứ hai đến từ pha tạt bóng "như đặt" của Văn Hậu cho Hà Đức Chinh đánh đầu tung lưới thủ thành Pereira, và bàn thắng thứ ba là một siêu phẩm sút xa đích thực tuyệt đẹp của ngôi sao U20 Việt Nam - Văn Hậu.

Trong 3 bàn thắng chỉ cần vỏn vẹn 41 phút để hoàn thành ấy, Văn Hậu là chủ nhân của 2 bàn, và sở hữu pha kiến tạo ở bàn thắng còn lại.

Sao U20 bùng nổ, cơn lốc đỏ Việt Nam cuốn bay Timor Leste - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu là người "mở tài khoản" cho U22 Việt Nam.

Dù có một pha bóng đối mặt với thủ thành Phí Minh Long trong tình huống cực kỳ ngon ăn, nhưng tất cả những gì U22 Timor Leste làm được chỉ có thế. "Sốc" trước sự nhập cuộc cực nhanh, cực máu lửa và "ăn thua đủ" của các học trò HLV Hữu Thắng, các cầu thủ trẻ đối phương không còn cách nào khác là trân mình chịu trận, để rồi phải nhận bàn thua đầu tiên khi trận đấu chỉ mới qua phút thứ 8.

Áp đảo đối thủ một cách toàn diện, đáng ra số lượng bàn thắng của U22 Việt Nam trong trận đầu ra quân không chỉ dừng ở con số 4. Ngoài 2 đường chuyền vượt tuyến cực kỳ sắc nét của Xuân Trường bị trọng tài bắt việt vị oan, Công Phượng và Hà Đức Chinh cũng thi nhau bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ ngon ăn trước khung thành đối phương.

Sao U20 bùng nổ, cơn lốc đỏ Việt Nam cuốn bay Timor Leste - Ảnh 3.

Nếu như 3 bàn thắng của U22 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên ghi nhận sự tỏa sáng rực rỡ của chân sút U20 Việt Nam - Đoàn Văn Hậu, thì bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0, cũng là bàn thắng định đoạt kết quả trận đấu của Công Phượng là sự may mắn, không phải là pha ghi bàn "ăn may", mà là pha ghi bàn giải tỏa cho tiền đạo này sau hơn 70 phút "vô duyên".

Dù còn một số vấn đề trong khâu kết thúc, và trận thắng đậm đà trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng chưa nói lên được nhiều điều, song thầy trò HLV Hữu Thắng cũng có được một khởi đầu thuận lợi, là bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games lần này.

Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của các cầu thủ U20 trong đội hình giúp người hâm mộ xua tan đi sự lo ngại về sự gắn kết nội bộ giữa hai "thế lực" trong đội tuyển U22 Việt Nam. Lộ trình chinh phục còn dài phía trước, hi vọng những ngày vui của bóng đá Việt Nam sẽ còn kéo dài...

Tỷ số: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy (Quang Hải 52'), Công Phượng. Đức Chinh.

U22 Timor Leste: Fagio Pereira, Adelino Oliveira, Filipe Oliveira, Jorge Victor (Feliciano 46'), Rufino Gama, Kornelis Portelo, Henrique Martins, Nataniel Reis (Danilson Conceicoa 46'), Jorge Alves, Nelson Viegas, Gumario Moreira.

Ghi bàn

Văn Hậu 8', 41'; Đức Chinh 20', Công Phượng 72'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại