Không phải Thái Lan, Campuchia mới là kẻ "thị uy" sức mạnh ở trận mở màn?

Tiểu Mã |

Khác với những khó khăn đang đặt lên vai người Thái, Campuchia lại có nhiều lý do để trông đợi vào một trận thắng tưng bừng ở trận khai màn SEA Games 29.

Ở bảng B SEA Games 29, Campuchia đối đầu Philippines – đội tuyển đang khá bất ổn với minh chứng là những trận thua muối mặt tại vòng loại U23 châu Á cách đây chỉ tầm 1 tháng.

U22 Philippines thậm chí yếu ớt đến nỗi còn không ghi nổi 1 bàn thắng và phải nhận tới 11 bàn thua sau 3 trận đấu.

Trái ngược, U22 Campuchia lại đang nổi lên như một nhân tố đáng chú ý, sẵn sàng thách thức những "đại gia" ở khu vực. Ngay tới chính HLV giàu kinh nghiệm Worrawoot Srimakha của U22 Thái Lan cũng phải tỏ ra rất thận trọng khi nhắc tới đội bóng xứ Angkor.

Không phải Thái Lan, Campuchia mới là kẻ thị uy sức mạnh ở trận mở màn? - Ảnh 1.

Campuchia đang được đánh giá "cửa trên" so với Philippines.

Campuchia thi đấu khá hay ở vòng loại U23 châu Á,  và giành tới 4 điểm sau 3 lượt trận. Trước thềm SEA Games 29, HLV của U22 Campuchia, HLV Leonardo Vitorino còn mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh HCV một cách sòng phẳng với Việt Nam và Thái Lan.

Đây cũng là lần hiếm hoi bóng đá nam của Campuchia được xếp "cửa trên" ở trận khai màn SEA Games 29. Với sự tự tin cao độ cùng dàn cầu thủ chất lượng, việc họ đánh bại Philippines để "làm vốn" trước khi đối đầu những "ông lớn" như Thái Lan, Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

Ngược lại với sự tự tin của đội bóng xứ Angkor, U22 Thái Lan lại có những lý do để lo lắng trước cuộc thư hùng Indonesia ở trận ra quân.

Thứ nhất, đây là trận đấu mà khả năng ra sân của chân sút chủ lực phía đội bóng xứ Chùa Vàng - Chenrop Samphaodi vẫn còn bỏ ngỏ do anh bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập ngày 14/8.

Không phải Thái Lan, Campuchia mới là kẻ thị uy sức mạnh ở trận mở màn? - Ảnh 2.

Khả năng ra sân của chân sút chủ lực Chenrop Samphaodi vẫn còn bỏ ngỏ.

Thứ hai, U22 Thái Lan đến với SEA Games năm nay không có nhiều ngôi sao nổi bật mà dựa vào lối đá tập thể. Tuy nhiên, đáng nói là thầy trò Worrawoot Srimakha chỉ có đúng 5 ngày để tập trung chuẩn bị cho mặt trận SEA Games.

Ngược lại, U22 Indonesia lại có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng dưới bàn tay của HLV Luis Milla – người có hồ sơ "đẹp như mơ" khi từng thi đấu cho cả Barca lẫn Real.

Lực lượng hiện tại của đội bóng xứ Vạn đảo cũng đang được đánh giá cao khi sở hữu các ngôi sao đẳng cấp như Evan Dimas (người đã chơi rất hay ở AFF Cup 2016) hay Ezra Walian (chân sút từng trưởng thành từ lò Ajax Amsterdam)…

Không phải Thái Lan, Campuchia mới là kẻ thị uy sức mạnh ở trận mở màn? - Ảnh 3.

Sự có mặt của HLV Luis Milla khiến Indonesia trở thành thế lực đáng gờm ở SEA Games 29.

Thứ ba là yếu tố thời tiết khi thời điểm hiện tại vẫn đang là mùa mưa ở Malaysia. Còn nhớ cách đây 1 tháng ở vòng loại U23 châu Á, Indonesia cũng cầm hòa người Thái 0-0 ngay tại Bangkok. Ở trận đấu đó, cơn mưa quá lớn đã khiến sân bị ngập và U22 Thái Lan đã không thể phát huy được lối đá ban bật nhuần nhuyễn của mình.

Với những lý do đó, việc đội bóng xứ Vạn đảo giành điểm trước người Thái ở trận khai màn SEA Games 29 vào chiều nay là điều hoàn toàn có cơ sở.

Với U22 Việt Nam, chúng ta sẽ chịu sự ảnh hưởng như thế nào từ kết quả của 2 cặp đấu nói trên? Tất nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải hướng tới một chiến thắng trước Đông Timor trước khi nghĩ nhìn sang những trận đấu còn lại.

Tuy nhiên với U22 Việt Nam, đối thủ chính của chúng ta ở bảng B vẫn sẽ là Thái Lan và Indonesia. Do vậy, kịch bản đẹp nhất cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở vòng mở màn sẽ là việc hai đối thủ này cầm chân nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại