Không còn "vũng nước thần" che chở, U22 Việt Nam sẽ nhận đòn đau từ Đông Timor?

Trư Cương Liệt |

Tại vòng loại U23 châu Á cách đây ít lâu, U22 Việt Nam đã được một "vũng nước thần" giải cứu trong trận gặp Đông Timor.

Ngày diễn ra trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á, TP. HCM trời mưa tầm tã. U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Đông Timor trên mặt sân đầy vũng nước.

Các pha phối hợp kỹ thuật gần như không triển khai nổi, 2 bên thi đấu vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, Đông Timor bỗng nhiên chiếm ưu thế và tấn công dồn dập. Cơ hội rõ rệt nhất của họ là cú dứt điểm hiểm hóc từ chân Gaudencio Monteiro.

Trái bóng khi ấy đã vượt qua toàn bộ hàng thủ U22 Việt Nam và tầm tay thủ môn Tiến Dũng. Nhưng may mắn thay, vũng nước lớn trước khung thành đã ngăn nó lăn qua vạch vôi.

Thoát được bàn thua, dần dần thích nghi với mặt sân, thời tiết, U22 Việt Nam sau đó ghi liền 4 bàn và thắng chung cuộc 4-0.

U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor

Người hâm mộ dĩ nhiên không quên "vũng nước thần" kia. Nhiều người đặt ra giả thuyết rằng nếu hôm đó U22 Đông Timor dẫn trước, liệu U22 Việt Nam có chiến thắng? Xa hơn, liệu U22 Việt Nam có lọt qua vòng loại U23 châu Á?

Kết quả bốc thăm SEA Games 29 đưa Việt Nam và Đông Timor chung bảng. Trùng hợp thay, 2 đội một lần nữa chạm trán ở ngày mở màn.

Gaudencio Monteiro - tác giả của cú dứt điểm bất thành trên sân Thống Nhất – hứa hẹn sẽ làm tốt hơn nếu như cơ hội lại đến.

Màn "trả nợ" dành cho tiền đạo người Đông Timor hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi sở trường của anh vừa hay lại xoáy đúng điểm yếu của U22 Việt Nam: Những cú dứt điểm từ xa.

HLV Hữu Thắng đang đứng trước bài toán lớn về nhân sự hàng tiền vệ. Trong các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á, U22 Việt Nam thiếu đi "chất thép" nơi tuyến giữa.

Đặc biệt, ở cuộc đọ sức với U22 Hàn Quốc, khung thành thủ môn Tiến Dũng luôn bị đe dọa bởi những đòn đánh thẳng vào trung lộ.

Sự xuất hiện của Duy Mạnh hoặc Đông Triều sẽ tăng cường khả năng đánh chặn. Đổi lại, HLV Hữu Thắng phải hi sinh Xuân Trường hoặc Tuấn Anh. Khi ấy, mặt trận tấn công lại bị ảnh hưởng.

Không còn vũng nước thần che chở, U22 Việt Nam sẽ nhận đòn đau từ Đông Timor? - Ảnh 2.

Nhiều khả năng bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường sẽ không thể ra sân cùng nhau.

2 trận đấu tại bảng A hôm qua đều kết thúc với rất ít bàn thắng. Những đội bị đánh giá thấp, bị chê là "lót đường" đều đang hừng hực quyết tâm làm nên bất ngờ.

U22 Đông Timor thực sự đã từng tạo nên bất ngờ, ngay tại sân Thống Nhất cách đây chưa đầy một tháng. Họ cầm hòa được U22 Hàn Quốc với hàng phòng ngự "tường đồng vách sắt".

Hãy thử tưởng tượng nếu U22 Việt Nam để lọt lưới trước một bàn ngay những phút đầu, do nhập cuộc chậm hoặc mất tập trung, khó khăn sẽ lớn đến dường nào.

Sẽ không có "vũng nước thần" nào nữa, đoàn quân áo đỏ cần chơi hết sức mình từ những giây đầu tiên cho tới lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu mới mong có kết quả. Mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá, cái giá có khi chính bằng giấc mơ "vàng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại