*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước khi phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân số 237 đã đi nhiều nơi và đã từng đến nhiều bệnh viện để khám và điều trị. Đây là bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Dù có vẻ gì đó cải lương, sến súa trong hình ảnh hàng trăm người rơi nước mắt chia tay một vị quan chức rời nhiệm sở khi đến tuổi về hưu, song tôi tin nước mắt của bệnh nhân Viện huyết học truyền máu Trung ương dành cho giáo sư Nguyễn Anh Trí là những giọt chân thành.
Những ai đã từng tiếp xúc với GS.Nguyễn Anh Trí đều có chung tình cảm quý trọng với vị Giáo sư tài giỏi, có tấm lòng bao dung.
Trong lòng nhiều người dân, đặc biệt là những người từng có dịp tiếp xúc với vị Giáo sư đáng kính, Viện trưởng Nguyễn Anh Trí là một người tài năng, đức độ, đam mê với công việc và có tấm lòng nhân ái, bao dung...
Hình ảnh hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lần lượt xếp thành hàng dài để tạm biệt vị viện trưởng về hưu đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
"Hôm nào con về, bố mẹ nấu một bữa cơm cho con với bạn bè ăn nhé?" Câu nói của cậu học sinh bị ung thư máu không khỏi khiến nhiều người cay mắt.
(Soha.vn) - "Tôi biết, họ nói rằng chỉ cần Xuân Bắc đọc được thôi, vì có thể họ tin rằng, nếu tôi đọc được chắc chắn sẽ có hành động".