*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ sau Tết đến nay, sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại bắp non tại huyện Sông Hinh, Tuy An và Phú Hòa. Cây bắp nếu đã bị sâu này gây hại thì rất khó phục hồi, vì chúng thường cắn đứt ngọn. Nông dân các địa phương đang tập trung ra đồng phòng trừ sâu keo mùa thu hại bắp.
Đến chiều ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang phối hợp Công an huyện Sông Hinh truy xét hành tung hung thủ chém người, cướp tài sản ở buôn Suối Mây, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.
Với giá bán từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/kg đá đen, gần tháng nay hàng trăm người đổ đến vùng lòng hồ thủy điện Sông Hinh (Phú Yên) để đào đá đen, gây mất tình hình an ninh trật tự…
“Sau này mới biết nó ra ngoài Gạc Ma đó rồi ở lại, đâu có về”- má Lê Thị Niệm (ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên), sinh năm 1928, nay đã 91 tuổi ngồi bệt trên cái ghế bằng tre cũ mòn, đưa bàn tay thô sần quệt vội giọt nước mắt. Má đang nhớ con trai má là Phan Tấn Dư đã nằm lại sau trận hải chiến Gạc Ma (Trường Sa) từ 30 năm về trước.
Một thanh niên ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) đang yêu cầu TAND tỉnh này bồi thường gần 4 tỉ đồng do bị tù oan hơn 14 tháng.
Cả đời nghèo khó nên với nhiều người, chuyện nhặt được vàng chẳng khác nào giấc mơ có thật. Tuy nhiên, sự đổi đời chớp nhoáng ấy cũng có nhiều hệ lụy phiền hà.
Những ngày này, dọc theo QL1 đến đường liên thôn, liên xóm ở tỉnh Phú Yên, phân bò cho vào bao tải chất đống nối dài thành “núi” chờ xe tải đến chở. Phân bò đang là mặt hàng đắt giá nên khắp nơi đang rộ lên phong trào mở đại lý mua đi bán lại.
Từ một “nghi án cưỡng dâm” khá vu vơ và quyết định kỷ luật buộc thôi việc đã làm một gia đình rơi vào ác mộng giữa mùa tết này. Đó là câu chuyện của thầy giáo Tống Văn Thọ.