Hung thủ giết người chặt xác ở Sài Gòn xin được chết để đền tội

Khắc Thành |

Trong phiên tòa, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi và nói rằng sẵn sàng chấp nhận cái chết, giết người thì đền mạng.

Ngày 24/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Giết người với bị cáo Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ quận 1).

Cáo trạng thể hiện, Tuấn là người nghiện ma túy nặng và từng được chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện nhiều lần. Năm 2007, anh ta bị bắt giữ và kết án 7 năm tù về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi mãn hạn tù, Tuấn về nhà trên đường Trần Đình Xu (quận 1) làm nghề chạy xe ôm và tiếp tục dính vào ma túy. Sống chung nhà với Tuấn còn có em trai là Đặng Văn Thành và vợ hờ của người này là Bùi Mỹ Hạnh (43 tuổi). Một thời gian sau, Tuấn và Hạnh nảy sinh tình cảm với nhau.

Cuối tháng 8/2014, Hạnh nói rằng có một người chú tên Mười (không rõ lai lịch). Hạnh nhờ Tuấn quan hệ tình cảm với thím Mười để người này tự ly dị mà không liên quan gì đến tài sản của chú Mười.

Tuy nhiên, Tuấn phát sinh tình cảm thật với thím Mười và 2 người đã "quan hệ" với nhau. Nghe tin, Hạnh ghen tuông và cho rằng mình bị "bán đứng" nên thường xuyên gây sự với Tuấn.

Ngày 28/9/2014, Hạnh tiếp tục cự cãi với Tuấn về việc anh ta quan hệ với thím Mười. Hạnh chửi và hăm dọa sẽ thuê người chém Tuấn. Bị cáo khóa trái cửa lại và năn nỉ Hạnh bỏ qua nhưng người phụ nữ không đồng ý.

Hung thủ giết người chặt xác ở Sài Gòn xin được chết để đền tội - Ảnh 1.

Hung thủ ngoái đầu xin lỗi mẹ nạn nhân. Ảnh: K.Thành.

Sau đó, Tuấn lấy ma túy đá trong nhà cùng Hạnh sử dụng. Chiều cùng ngày, Hạnh tiếp tục mắng chửi nhân tình và lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói cho người đến nhà chém Tuấn và giết người thân của anh ta.

Bực tức, Tuấn lấy chày dưới kệ bếp rồi đập nhiều nhát vào đầu Hạnh. Người phụ nữ té xuống nền nhà kêu cứu. Hung thủ liền bịt miệng nạn nhân và bóp cổ đến khi tử vong. Gây án xong, anh ta cắt cổ tay tự tử nhưng không chết.

Sau đó, Tuấn nằm ngủ với xác chết trong nhà gần 2 ngày. Trưa 30/9/2014, thi thể Hạnh bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Sợ lộ chuyện nên bị cáo nảy sinh ý định chặt xác nạn nhân đem vứt phi tang.

Hung thủ đi mua dầu thơm về để khử mùi, kéo thi thể Hạnh vào nhà tắm, dùng dao phân thành nhiều phần rồi bỏ vào bao nylon, xác rắn. Rạng sáng 1/10/2014, Tuấn lấy xe máy của nạn nhân đem các phần thi thể đi vứt phi tang, riêng phần đầu anh ta chôn ở gầm cầu Lò Gốm (quận 6) và lấy tấm bê tông để lên làm dấu.

Sau đó, Tuấn về nhà dùng dao lam tiếp tục cắt cổ tay tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu. Hung thủ bị công an bắt giữ ngay khi vừa xuất viện và anh ta đã chỉ những nơi vứt thi thể.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng, tuy nhiên anh ta khai không cố ý giết người. Bị cáo cho rằng mình không quan hệ với thím Mười, tuy nhiên Hạnh thường xuyên ghen tuông, nói bị bán đứng và gây sự, đòi chém, giết cả nhà Tuấn.

Hung thủ giết người chặt xác ở Sài Gòn xin được chết để đền tội - Ảnh 2.

Bà Tiên bật khóc khi kể về đứa con gái xấu số. Ảnh: K.Thành.

"Trong lúc tức giận, bị cáo đã không kiềm chế được bản thân nên đã xuống tay giết Hạnh. Bị cáo xin lỗi gia đình Hạnh, đặc biệt là 2 con của nạn nhân. Tội ác bị cáo gây ra quá kinh khủng, bị cáo xin được án tử hình, chấp nhận cái chết, mạng đền mạng", Tuấn lí nhí khi nói lời sau cùng.

Bà Đặng Mỹ Tiên, mẹ nạn nhân cho biết, bà sinh Hạnh khi còn quá trẻ, không nhận thức hết vai trò của người mẹ nên đã không chăm sóc con tốt khiến tình cảm mẫu tử không được khăng khít. Thời gian sau này, hai mẹ con đang tìm cách hàn gắn lại tình cảm thì Hạnh bị giết.

"Nó giết con tôi rồi còn chặt ra, lúc nhận từng mảnh thi thể của con mang về mai táng, lòng tôi như thắt lại. Người ta giết, chặt một con gà đã ghê tay rồi huống chi là con người. Con mất rồi, tôi không biết yêu cầu gì, chỉ mong tòa xử nghiêm minh để trừng phạt thích đáng tội ác của bị cáo", bà Tiên bật khóc.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy tội ác bị cáo gây ra quá dã man, không còn khả năng giáo dục cải tạo nên đã tuyên Tuấn mức án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại