Hồng Tơ: "Tôi ân hận và buồn lắm"

Bài và ảnh: Nguyễn Huy |

Cách nay không lâu, danh hài Hồng Tơ bị công an tạm giam 2 tuần vì tổ chức đánh bạc tại tư gia. Sau đó, Hồng Tơ được trả tự do và anh né tranh nhiều cuộc tiếp xúc.

"Tôi rất sợ tai tiếng"

Hồng Tơ từng thừa nhận mình là một trong số những nghệ sĩ có máu cờ bạc bậc nhất giới showbiz. Việc máu mê cá độ bóng đá khiến anh bán đứt vài căn nhà và vài chiếc xe hơi.

Hậu quả của cờ bạc không chỉ dừng lại ở việc mất tài sản mà còn là sự hủy hoại danh tiếng của một danh hài hàng đầu. Nợ nần chồng chất khiến anh không còn tâm trí phục vụ khán giả. Thậm chí lúc đang diễn trên sân khấu, nhìn xuống dưới thấy chủ nợ ngồi chờ, anh mất cả lửa, không diễn được nữa.

Sau này, Hồng Tơ hồi tâm chuyển ý, anh tìm đến cửa Phật nhờ các sư thầy giúp thoát khỏi cảnh mê lầm. Trong thời gian đó, anh tham gia các hoạt động Phật sự. Anh chia sẻ với nhiều Phật tử trong các khóa tu tại chùa. Anh hết lòng khuyên nhủ các Phật tử hãy lấy câu chuyện cuộc đời anh làm bài học, để tránh xa cờ bạc.

Từ đó, anh quyết chí bỏ cờ bạc và làm lại cuộc đời ở tuổi 50 rồi lấy vợ trẻ, sống cuộc sống bình lặng hạnh phúc. 2 năm trước, Hồng Tơ và bà xã mở quán cafe tại quận Tân Phú. Bên cạnh đó, anh vẫn chạy show tỉnh và đóng phim. Cuộc sống của hai vợ chồng anh cùng con gái nhỏ thật sư là một mái ấm êm đềm.

Thế nhưng, cách đây khoảng 2 tháng, nghệ sĩ Hồng Tơ và vài người bạn bị công an lập biên bản về tội đánh bạc. Riêng anh bị tam giam khoảng 2 tuần rồi được trả tự do. Từ khi về, anh né tránh nhiều cuộc tiếp xúc, đặc biệt từ phía báo chí truyền thông.

Hồng Tơ: Tôi ân hận và buồn lắm - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tiếp phóng viên tại nhà riêng ở quận Tân Phú.

Khi được hỏi thực hư sự việc xảy ra thế nào, Hồng Tơ chia sẻ: "Xin nhà báo bỏ qua câu hỏi này, chuyện không may mắn đã xảy ra thì xin cho qua, Hồng Tơ cũng không biết nói gì. Sân khấu đang bão hòa, mình không có gì mới trong nghệ thuật, lại xảy ra chuyện không hay... nhắc lại thêm buồn".

Tuy nhiên khi phóng viên hỏi thêm, nghệ sĩ Hồng Tơ bộc bạch: "Tôi rất sợ tai tiếng vì mình là nghệ sĩ, mọi động tĩnh gì cũng tác động lên cộng đồng. Trước tiên tôi thừa nhận mình sai vì đã đánh bạc ăn tiền.

Theo luật pháp Việt Nam, số tiền có trên chiếu bạc 2 triệu trở lên đã có thể bị truy tố. Dẫu vậy, trong chuyện này với tôi có thể là một sự không may.

Tôi có một người bạn nghệ sĩ Việt kiều Úc về chơi. Vài người bạn ghé thăm trong buổi trưa quán vắng. Thế là một người đề nghị chơi ít ván bài giết thời gian chờ đến chiều đi diễn. Là chủ quán, tôi chiều ý bạn cũng là khách. Và chuyện buồn đã xảy ra...".

Im lặng sám hối vì sợ thiên hạ đàm tiếu

Sau thời gian bị tạm giam, Hồng Tơ được trả tự do. Ngay lúc đó, rất nhiều bạn bè và cơ quan truyền thông cố gắng liên lạc với anh nhưng điện thoại anh luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Thêm một thời gian sau, công chúng mới thấy Hồng Tơ sinh hoạt bình thường trở lại. Được hỏi vì sao anh im hơi lặng tiếng như thế, Hồng Tơ nói: "Tôi biết lỗi của mình. Tôi rất hối tiếc những gì đã xảy ra. Tôi muốn tự sám hối mà nói theo ngôn ngữ của những người công chức là tự phê bình mình.

Ngay lúc này, nếu tôi lên tiếng trước trên báo chí, không khéo sẽ trở thành câu chuyện đàm tiếu trong thiên hạ. Tôi sợ người khác phán xét mình. Tôi lại vô tình tạo thêm scandal cho bản thân. Tôi thực sự không muốn. Tôi ân hận và buồn lắm. 

Tôi trách bản thân sao lại để xảy ra chuyện như vậy nhưng biện minh thế nào thì mình cũng đã phạm luật...".

Hồng Tơ: Tôi ân hận và buồn lắm - Ảnh 3.

Chỉ khi nói về cuộc sống hiện tại, với thú vui nuôi chim cảnh an nhàn... Hồng Tơ mới cười. Trong suốt cuộc phỏng vấn, nhắc lại chuyện vừa qua, anh rất buồn.

Kể từ ngày được tự do, bạn bè và bầu show đã liên lạc lại với Hồng Tơ. Anh cho mọi người biết rằng anh đã bình thường. Trước tiên, anh nhận show diễn đám tiệc. Bên cạnh đó, anh cũng nghiền ngẫm các kịch bản hay để hy vọng có thể dựng và diễn cho sân khấu nào muốn hợp tác với anh.

Sau vụ việc trên, cuộc sống hiện tại của Hồng Tơ khá an phận thủ thường. Vợ chồng anh tiếp tục kinh doanh quán cà phê hát với nhau tại nhà. 

Trong những lúc rãnh rổi, thay vì giết thời gian bằng chơi bài hay đánh cờ, Hồng Tơ chăm sóc thú cưng như chim, khỉ và chó. Anh cũng nuôi nhiều cá kiểng độc đáo có hình dáng lạ và đẹp mắt.

Hồng Tơ chia sẻ: "Giờ tôi rất an phận. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi nên thích ở nhà hơn đi ra ngoài. Ở nhà nghe tiếng chim hót thấy lòng vui vui. Tận tay chăm sóc vật cưng thấy lòng thư thái".

Trong căn nhà màu tím của mình, Hồng Tơ còn thiết kế một không gian đặc biệt khác, đó là phòng thờ.

Tại đây, anh trưng bày nhiều cổ vật. Tiêu biểu như ba cây đàn cổ nhạc Việt Nam. Chiếc quạt máy Nhật Bản bằng đồng sản xuất năm 1920, cây đèn dầu Hoa Kỳ cũng hơn 60 năm tuổi, chiếc nón và cây gậy ông hội đồng, chiếc bàn ủi con gà thường thấy trong các gia đình miền Nam nhiều năm trước.

Đặc biệt anh có nhiều máy hát cổ vẫn còn dùng được. Đó là chiếc máy hát đĩa kim, chiếc máy cối hiệu Akai, chiếc radio rất cũ. Mỗi lúc cần nghe nhạc, anh một mình lên đây mở các tuồng cải lương với các giọng ca vàng một thời như nghệ sĩ Hữu Phước, Minh Cảnh, Ut Trà Ôn...Chiếc máy hát cồ xưa và giọng hát xưa như đưa anh về với vùng ký ức bình yên.

Với Hồng Tơ, cuộc sống hiện tại như thế là quá đủ. Anh không dám mong cầu nhiều thêm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại