Hồng Kông: Cùng quẫn, người biểu tình chui xuống cống nước thải chạy trốn nhưng đành thất vọng

Hải Võ |

Những người biểu tình cố thủ trong Đại học công nghệ Hồng Kông (PolyU) từ hôm 17/11 đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vòng vây của cảnh sát xung quanh ngôi trường.

Nhảy xuống cống, leo lên đường cao tốc và trèo tường,... là những biện pháp mà những người biểu tình đang tuyệt vọng bên trong PolyU đã cố gắng thực hiện để trốn thoát.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, chỉ còn khoảng vài chục người - bao gồm các tình nguyện viên và nhân viên công tác xã hội - được cho là vẫn ở trong trường PolyU tính đến tối thứ Ba, 19/11, sau khi cảnh sát phong tỏa toàn bộ khuôn viên ngôi trường này từ ngày 17 vì bạo lực diễn ra ác liệt.

Trước đó vào sáng nay, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam ước tính còn khoảng 100 người biểu tình cố thủ trong trường, trong khi 600 người đã ra trình diện theo yêu cầu của cảnh sát - gồm 400 người bị bắt giữ ngay lập tức và 200 người dưới 18 tuổi được thả về.

Cập nhật của cảnh sát vào chiều ngày 19 nói rằng có khoảng 1.100 người biểu tình đã bị bắt hoặc tự ra trình diện. Hầu hết những người bị bắt với cáo buộc bạo động có thể đối diện với hình phạt tối đa lên đến 10 năm tù.

Vào đầu ngày 19, một số người được nhìn thấy nhảy xuống nắp một đường ống cống ngầm bên trong trường học nhằm tẩu thoát, nhưng họ đã leo lên từ một nắp cống khác chỉ 10 phút sau đó.

"Ở bên trong đường ống nước thật sự bẩn thỉu," SCMP dẫn lời một người biểu tình đeo mặt nạ. "Chúng tôi phải làm như vậy bởi không biết làm cách nào tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài."

Một số người biểu tình đã thảo luận về phương án trốn thoát qua các nắp cống từ tối thứ Hai, 18/11. Một người dự tính họ sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi tới cuối đường ống tại Hung Hom và ra được bên ngoài, đồng thời thừa nhận cách này có thể gây nguy hiểm tính mạng bởi rủi ro có các loại khí độc hại dưới cống ngầm.

Hồng Kông: Cùng quẫn, người biểu tình chui xuống cống nước thải chạy trốn nhưng đành thất vọng - Ảnh 2.

Một số người biểu tình đu dây để trốn thoát khỏi trường PolyU qua con đường bên ngoài trường học (Ảnh: Felix Wong/SCMP)

Theo SCMP, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã cố gắng tẩu thoát thông qua con đường này, song lực lượng cứu hỏa Hồng Kông đã tiến hành tìm kiếm bên trong hệ thống cống ngầm vào sáng ngày 19 mà không tìm thấy ai.

Cảnh sát tiếp tục kêu gọi những người biểu tình còn cố thủ trong trường PolyU nhanh chóng đầu hàng và rời khỏi trường một cách hòa bình qua các chốt gác của cảnh sát.

Vào tối ngày 18, hàng chục người biểu tình đã đu dây từ trên cầu đi bộ của trường học xuống đường cao tốc và được các xe mô-tô chờ sẵn để đưa đi. Cảnh sát chống bạo động nhanh chóng xuất hiện và bắn đạn hơi cay, đồng thời bắt giữ một số người biểu tình cố chạy trốn.

Hàng chục người biểu tình cũng chạy từ đầu này sang đầu kia của khuôn viên trường học để tìm kiếm kẽ hở trong vòng vây của cảnh sát. Một số khác cố gắng trèo tường để chạy ra đường Chatham nhưng không ai thành công.

Eric, một sinh viên 18 tuổi đã ở trong trường PolyU ba ngày, tiết lộ bản thân chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ trong vòng ba ngày qua, và đang tìm kiếm những lối đi bí mật để tránh bị bắt giữ.

Trong các cuộc đối đầu bạo lực hôm 17/11, người biểu tình đã ném nhiều bom xăng về phía cảnh sát, trong khi nhà chức trách đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Một số cầu vượt cũng bị người biểu tình đốt lửa để cản bước cảnh sát.

Hồng Kông: Cùng quẫn, người biểu tình chui xuống cống nước thải chạy trốn nhưng đành thất vọng - Ảnh 3.

Người biểu tình chui xuống cống để tìm đường thoát vòng vây cảnh sát (Ảnh: Reuters)

Hồng Kông: Cùng quẫn, người biểu tình chui xuống cống nước thải chạy trốn nhưng đành thất vọng - Ảnh 4.

(Ảnh: Reuters)

Hồng Kông: Cùng quẫn, người biểu tình chui xuống cống nước thải chạy trốn nhưng đành thất vọng - Ảnh 5.

(Ảnh: Getty Images)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại