Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân

HƯƠNG H - WEBUY |

Sống trên đảo này thì đừng dại mà nói xấu hàng xóm hoặc bật karaoke, vì nhà nào nhà nấy được xây sát sàn sạt.

Đảo Migingo nằm trên hồ Victoria, cách đảo Piramide 1,8km về phía Bắc. Hòn đảo này nằm gần đường biên giới của hai nước Kenya và Uganda, là vùng tranh chấp có chủ quyền giữa hai nước. 

Gọi là đảo nhưng Migingo chẳng khác nào một cái xóm, vì diện tích hòn đảo này chỉ rộng 2.000m2 mà thôi, còn chưa bằng một nửa sân bóng đá.

Tuy nhỏ nhưng đảo Migingo lại có lượng thủy sản trù phú, lượng đá tảng trù phú và lượng người cũng trù phú nốt. Dân số ở đây lên tới gần 1.000 người (theo số liệu năm 2017).

Hay nói cách khác, diện tích bình quân đầu người tại đây chỉ khoảng 2m2/người - tương đương với diện tích một căn nhà vệ sinh thông thường. 

Cộng thêm thảm thực vật lèo tèo chỉ vài ba khóm cây, sống ở đây kiểu gì cũng bị “nghẹt thở” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân - Ảnh 1.

Đảo rộng gần bằng một nửa sân bóng, dân số bằng một đội bóng nhân với 90 lần

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân - Ảnh 2.

Vùng nước quanh đảo có rất nhiều cá rô phi và cá rô sông Nile

Người dân trên đảo sống trong những căn nhà bằng tôn xập xệ. Do không gian quá chật hẹp nên căn nào căn nấy xếp sát sàn sạt. 

Vì thế, sống ở đây thì đừng dại nói xấu hàng xóm hay hát karaoke, nếu không muốn bị cộng đồng xa lánh.

Chật chội là vậy nhưng đảo Migingo vẫn dành riêng một không gian để làm quán bar, dù không thèm chừa chỗ cho đồn cảnh sát. Một trong số các trạm an ninh của Migingo phải đặt chỗ ở… hòn đảo bên cạnh.

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân - Ảnh 3.

Hòn đảo nhỏ xíu nhưng cũng có cả quán bar.

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân - Ảnh 4.

Một trạm an ninh canh giữ đảo Migingo phải đặt trên… hòn đảo bên cạnh.

Trên đảo Migingo, hầu hết người dân đều theo nghề đánh cá, họ di chuyển qua lại bằng những chiếc thuyền dài đậu ngay trước cửa nhà. 

Trước đó, đảo nằm trong lãnh thổ của Kenya, nhưng Uganda lại tố ngư dân đánh bắt cá trong vùng biển của nước này. 

Đây là nguyên nhân gây ra xung đột giữa hai nước, thậm chí vào năm 2008, một cuộc chiến đã bùng nổ ở châu Phi. Kể từ đó, căng thẳng giữa hai bên không hề giảm bớt. 

Cho tới năm 2016, hai nước mới đạt được một thỏa thuận cuối cùng: cử quân đội tới dẹp yên sự hoành hành của hải tặc quanh đó, đồng thời thu hai suất thuế đối với ngư dân địa phương.

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân - Ảnh 5.

Người dân ở đây di chuyển chủ yếu bằng thuyền, bơi cũng được nhưng mà hơi mệt.

Hiện tại, lượng cá ở quanh đảo Migingo đang trở nên ít dần. Các ngư dân trên đảo đã bắt đầu chuyển sang các vùng khác để đánh bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại