Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách

CERSEI (TỔNG HỢP) |

Hòn đảo nhân tạo được Bá tước Wilhelm của Schaumburg-Lippe xây dựng là một điểm đến đặc biệt.

Đảo Wilhelmstein, một hòn đảo nhân tạo trên hồ Steinhude ở vùng Hanover, Tây Bắc nước Đức, trông giống như một nơi hoàn hảo để tự cô lập và trốn tránh thế giới.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 1.

Đảo Wilhelmstein nổi lên đơn độc giữa hồ.

Câu chuyện về đảo Wilhelmstein bắt đầu vào năm 1761, khi Bá tước Wilhelm von Schaumburg-Lippe, người cai trị Quận Schaumburg-Lippe-Buckeburg và là một chỉ huy quân sự quan trọng ra lệnh xây dựng một pháo đài quân sự ở giữa Steinhude Meer, hồ lớn nhất ở Tây Bắc nước Đức.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 2.

Được xây dựng vào thế kỷ 18, hòn đảo nhân tạo nhỏ bé tọa lạc trên hồ Steinhude, hồ lớn nhất ở Tây Bắc nước Đức.


Khu liên hợp phòng thủ quân sự ban đầu bao gồm 16 hòn đảo được xây dựng trên những tảng đá lớn do ngư dân địa phương vận chuyển đến giữa hồ bằng thuyền. Một pháo đài hình ngôi sao được xây dựng ở giữa hòn đảo chính, và sau này là trường cao đẳng quân sự được thiết kế để đào tạo các nhà lãnh đạo của thế hệ tiếp theo.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 3.

Giữa năm 1765 và 1767, nó đã được Wilhelm, Bá tước của Schaumburg-Lippe, biến thành một pháo đài quân sự.

Là một pháo đài, đảo Wilhelmstein chỉ được thử nghiệm một lần vào năm 1787. Sau cái chết của Wilhelm và việc di dời trường quân sự vào đất liền, pháo đài trên đảo đã được chuyển đổi thành một nhà tù.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 4.

Hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài.

Vào đầu thế kỷ 19, 16 hòn đảo ban đầu được hợp nhất thành một hòn đảo hình chữ nhật duy nhất, tăng không gian sẵn có và giúp hòn đảo chống chọi tốt hơn với sự cuồng nộ của các yếu tố tự nhiên.

Vào đầu thế kỷ 19, 16 hòn đảo ban đầu được hợp nhất thành một hòn đảo hình chữ nhật duy nhất, tăng không gian sẵn có và giúp hòn đảo chống chọi tốt hơn với sự cuồng nộ của các yếu tố tự nhiên.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 5.

Khung cảnh thanh bình trên đảo.

Đến năm 1867, tất cả các tù nhân đã được chuyển đến các nhà tù khác, và "thời kỳ phục hưng" của đảo Wilhelmstein - trở thành một điểm thu hút khách du lịch bắt đầu.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 6.

Bên trong bảo tàng ở Wilhelmstein.


Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 7.

Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính.


Chỉ trong vài thập kỷ, hòn đảo nhân tạo đã trở thành một điểm đến nổi tiếng của du khách từ khắp nước Đức và hơn thế nữa.

Hòn đảo cô độc giữa hồ: Địa điểm hoàn hảo để ‘trốn cả thế giới’ thu hút du khách - Ảnh 8.

Wilhelmstein ngày nay là một viện bảo tàng và một địa điểm du lịch nổi tiếng.


Ngày nay, đảo Wilhelmstein vẫn là một trong những điểm tham quan đẹp nhất ở Đức. Sau khi đến đây bằng thuyền, du khách có thể tham quan pháo đài cũ nơi đã được biến thành bảo tàng, tham quan cảnh vật xung quanh, hoặc đơn giản là ngắm cảnh đẹp. Hòn đảo này cũng cung cấp chỗ ở lại nếu du khách có kế hoạch dành hơn một ngày ở đó.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại