*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hồi ký là con dao hai lưỡi. Nó có thể là một cách rất hay để công chúng hiểu hơn, yêu hơn người nghệ sĩ. Nhưng nó cũng có thể là kẻ giết chết nghệ sĩ trong im lặng.
Sau cuốn hồi ký "Một đời giông bão" gây nhiều tranh cãi, Thương Tín đã quay trở lại với nghiệp diễn.
NSƯT Chí Trung nhận định, người ta khó chịu với cuốn hồi ký của Thương Tín chỉ vì “anh không khéo nói kiểu showbiz”.
Thật nguy hại nếu ta chỉ đọc những gì “be bét” về cuộc đời Thương Tín như trong cuốn hồi ký, để rồi nhận về một chân dung méo mó. Đời ông, còn nhiều cái tốt đẹp hơn, để viết.
"Ăn mày quá khứ" để nuôi tương lai, đến cuối đời Thương Tín vẫn còn vấp ngã.
"Là đàn ông thì đừng bao giờ lôi những người đàn bà cũ của cuộc đời mình ra nhắc trong đám đông..."
Với khoảng 20 bóng hồng được nhắc đến trong hồi ký, tài tử điện ảnh thập niên 80 Thương Tín cho biết, chỉ là những mối tình sâu đậm với ông hoặc với người kia thì ông mới lựa chọn đưa vào. Còn tình cảm thoáng qua, có những người từng là Hoa hậu nổi tiếng, ông cũng không muốn nhắc tới…
15 tuổi, Thương Tín bị chính bố đẻ gửi đi ở tù. Đó là câu chuyện có thật và không thiếu yếu tố bi hài trong cuộc đời đầy giông bão của nghệ sĩ Thương Tín.
Nhạc sĩ Thế Hiển, người bạn thân thiết của nghệ sĩ Thương Tín nhiều năm nay, đã không khỏi rùng mình khi đọc "hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão" vừa phát hành gần đây.
Những cuộc phiêu lưu tình ái của Thương Tín nếu kể hết sẽ là một thiên tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn. Chỉ riêng những người từng góp gạo thổi cơm chung với anh đã là... 12 người.
Khi Thương Tín còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, một ông thầy coi tướng có tiếng ở Đà Nẵng nói như đinh đóng cột rằng, cuộc đời anh sẽ dính đến công an, tù tội...