Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao?

Đạt Lê |

Bơi với cá sấu là một ý tưởng điên rồ, nhưng liệu con người có thể biến nó thành hiện thực?

Từ Hawaii đến Nam Phi hay Philippines – đây thực sự là những "thiên đường" của dân lặn biển với các gói dịch vụ "ngao du" đại dương cùng cá mập!

Nhưng còn có một loài thủy quái cũng gây rúng sợ không kém gì cá mập, đó chính là cá sấu. Vậy tại sao chúng ta chưa thử lặn cùng cá sấu thế nhỉ? Bạn đừng quên cá sấu cũng có thể sống ở vùng nước lợ và đôi khi được tìm thấy ven biển Mexico, Mỹ hay Úc nữa đấy!

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 1.

Nếu được chọn, bạn muốn bơi cùng loài nào?

Để tìm câu trả lời, chúng ta phải xem xét kỹ sự khác nhau của 2 loài vật trên. Bắt đầu thôi.

1. Loài nào khoái thịt người hơn?

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 2.

Cá mập: Món ăn khoái khẩu của chúng là cá và hải cẩu hơn là con người. Thật vậy, những loài lớn như cá mập trắng ưa hải cẩu vì chúng có hàm lượng mỡ cao. Còn các loài cá mập nhỏ thích ăn cá vì có thể nuốt gọn trong một cú táp duy nhất.

Nếu cá mập cắn con người, rất có khả năng chúng sẽ... chê rồi bơi đi! Chỉ có 1 loài cá mập duy nhất không "kén chọn" là cá mập báo. 

Với biệt danh "thùng rác của đại dương", chúng không bỏ qua bất kỳ miếng mồi nào.

Mặt khác, một số nhà khoa học cho rằng cá mập rất cảnh giác với con người y hệt như cái cách mà chúng ta sợ hãi chúng vậy.

Cá sấu: Loài bò sát nước mặn này rất cơ hội, chúng không ngại ngần tấn công và ăn thịt người. Dĩ nhiên với bản tính hung tợn và thân hình đồ sộ, nếu cá sấu đã muốn thì con người gần như không thoát được.

2. Loài nào hiếu chiến hơn?

Cá mập: Bản năng của chúng là "mai phục" hơn là đi săn trực diện. Và bản năng này tốt đến nỗi tạo nên tính... lười chiến đấu với con mồi của cá mập, đơn giản là chúng không cần làm điều đó.

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 3.

Cá sấu ngoặm chặt và đang dìm hà mã con xuống bằng lực cực mạnh

Đối với một số tai nạn liên quan đến con người, rất có thể cá mập đã nhầm lẫn chúng ta với... hải cẩu hay rùa biển.

Cá sấu: Loài này cũng phục kích mồi như cá mập, nhưng khác ở chỗ cá sấu luôn "săn cùng đuổi tận".

Khi cá sấu muốn giết con mồi có kích thước lớn như người, chúng ngoạm chặt nạn nhân rồi dìm cực mạnh xuống nước.

Bạn gần như không có cơ hội phản công nào! Và hành vi của cá sấu gần như là không thể lường trước được.

3. Loài nào bảo vệ lãnh thổ riêng?

Cá mập: Hầu hết các loài cá mập không có lãnh thổ riêng, ngoại trừ họ hàng nhà cá mập mắt trắng.

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 4.

Ác mộng có thật mang tên Gustave ở sông Nile

Cá sấu: Bước vào đầm lầy của chúng là bạn đã đặt một chân vào cõi tử rồi chứ nói gì việc bơi lặn chung. Có một con cá sấu sông Nile tên là Gustave, được cho là đã giết chết khoảng 300 người.

Riêng con Gustave này thường không ăn thịt người mà chỉ giết chết nạn nhân vì xâm phạm lãnh thổ của nó.

Một nhóm nghiên cứu đã đến nơi sinh sống của Gustave, cố gắng lừa bắt nó nhưng không thành công. National Geographic báo cáo nhìn thấy nó lần cuối năm 2008. Dù vậy, các nguồn địa phương vẫn cho rằng con cá sấu đực hơn 60 tuổi, nặng hơn 900kg này vẫn còn tồn tại.

4. Loài nào có lịch sử "tai tiếng" hơn?

Cá mập: ĐH Florida ghi nhận 81 vụ cá mập tấn công người vào năm 2016, hầu hết là người chơi lướt ván. Trong số đó 4 vụ gây thiệt mạng.

Cá sấu: Theo BBC, cá sấu giết khoảng 1.000 người mỗi năm, là loài gây chết chóc đứng thứ mười trên thế giới. Tùy loài cá sấu mà có tỷ lệ tử vong khác nhau. Nhìn chung, ước tính khoảng 1/3 đến 1/2 các cuộc va chạm gây thiệt mạng. Một tỷ lệ đáng sợ!

5. Loài nào nhiều "đồng bọn" hơn?

Cá mập: Nhiều loài cá mập đi săn một mình, chỉ gặp nhau vào mùa sinh sản như cá mập trắng. Dù vậy, cũng có loài đi theo đàn như cá mập mũi đen.

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 6.

Một đàn cá sấu hàng trăm con ở Florida

Cá sấu: Thường xuyên tụ tập săn mồi cùng nhau. Đàn cá sấu có thể xé xác hà mã một cách dễ dàng. Vậy nên, nếu con người lạc vào vương quốc cá sấu thì nhiều khả năng bạn sẽ biến thành món khai vị cho chúng.

6. Và lí do quan trọng nhất là...

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 7.

Hãy nhìn đi, ai mà chẳng muốn lặn biển (cùng cá mập) trong khung cảnh thiên đường với rạn san hô tuyệt đẹp, đáy nước trong xanh cùng nhiều loài sinh vật biển quyến rũ mời gọi như thế này cơ chứ?

Hỏi khó: Từ lâu chúng ta đã lặn biển cùng cá mập, nhưng với... cá sấu thì sao? - Ảnh 8.

Cái quái gì thế này?

Trong khi đó chúng ta có gì với cá sâu đây? Quào, cả một đầm lầy nhớp nháp cùng những cư dân với ánh mắt dò xét thật kém thân thiện. Đúng là chẳng ai muốn có chiếc vé một chiều mang tên "bơi cùng cá sấu" cả đâu!

Nguồn: Mentalfloss

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại